(Baonghean) -Sau cái ngày định mệnh ấy (31/10/1968), Truông Bồn trở thành một biểu tượng của lòng hy sinh quả cảm, sự bất tử; một “địa chỉ đỏ” cho nhiều thế hệ người Việt Nam đến chiêm ngưỡng, bày tỏ niềm biết ơn và tự hứa trước hương hồn các liệt sỹ... Đó cũng là nơi trở lại nhiều lần của các cựu TNXP, không chỉ trên đất Nghệ An.

Xúc động, nước mắt, nụ cười buổi hội ngộ, tưởng nhớ đồng đội cũ đi xa, diễn ra ở Truông Bồn, đã được nhiều người cầm máy ảnh ghi lại, có bức ảnh còn đoạt giải Báo chí Quốc gia.

Kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950 – 15/7/2013), NACT trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh sau đây của nhà báo Hữu Nghĩa.

798925_small_100852.jpg

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Khu di tích lịch sử Truông Bồn



Bức ảnh đoạt giải Báo chí Quốc gia 2012 - “Gặp lại ân nhân”.



Nhà báo Thanh Phong - hồi tưởng lại sự kiện ngày 31/10/1968
khi ông là “phóng viên chiến trường”.


Hội ngộ sau hơn 40 năm tại mảnh đất Truông Bồn.


NACT