Chỉ còn vài ngày nữa là Tết trung thu. Trên khắp các ngõ phố, góc chợ, cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị...tràn ngậpđồ chơi phục vụ thiếu nhi trong đêm Rằm.

Một điều dễ nhận thấy là các quầy hàng bày bán tràn lan các đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc như: siêu nhân quay, vòng kim cô phát sáng, kiếm, súng nhựa... Với kiểu dáng phong phú, đa dạng, màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng nên mặt hàng này được nhiều phụ huynh và trẻ em lựa chọn. Điều lo ngại là đồ chơi hầu hết mang tính bạo lực, ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ, chất liệu nhựa PVC gây tác hại đến sức khoẻ của trẻ...

Đáng buồn nhất là thị trường đồ chơi trung thu hiện nay vắng bóng các đồ chơi truyền thống như: đèn kéo quân, đèn ông Sao, trống bỏi, mặt ông địa, đầu lân... Một phần vì các loại đồ chơi này làm thủ công, công phu và tốn nhiều thời gian nên giá cả có cao hơn các mặt hàng khác, phần nữa là đơn điệu về kiểu dáng, quan trọng nữa là đồ chơi truyền thống rất "kén" người mua.

Các làng nghề truyền thống như: làm đầu lân, đèn ông sao, trống da, trống bỏi... đang bị "xoá sổ" vì không có "chỗ đứng" trên thị trường.

Rằm Trung thu, vắng tiếng tùng cắc dinh dinh của trống da, trống bỏi, thiếu đi ánh sáng lung linh, ấm cúng của đèn ông Sao, đèn cù, đèn kéo quân và thưa dần những trò chơi múa lân múa rồng. Thay vào đó là tiếng nhạc réo rắt, tiếng "pằng... chíu... chát... bùm"... phát ra từ đồ chơi bạo lực...

Có thể thấy rằng, giá trị truyền thống đang mai một dần và "hàng Việt" đang "lép vế" ngay trên "sân nhà" kể cả mặt hàng dành cho thiếu nhi...


Thanh Phúc