(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 ngày đêm lênh đênh trên biển, chúng tôi đến nhà giàn Phúc Nguyên, Tư Chính-nhà giàn đầu tiên trong hệ thống  DK1 đóng quân giữa trùng khơi. Những “pháo đài” thép sừng sững hiên ngang giữa muôn ngàn sóng gió kiêu hãnh với lá cờ Tổ quốc bay phần phật trên sân thượng. Chúng tôi thấy rõ những cánh tay vẫy chào từ phía nhà giàn. Cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn đồng thanh hô to “chào đất liền” ,“chào đất liền”...
 
Sau khi kéo 3 hồi còi rền vang, tàu HQ-953 thả xuồng phụ để chở Bộ tư lệnh Vùng 2 cùng các phóng viên, nhà báo và hàng hóa, quà tết vào với cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn. Do xuồng nhỏ và diện tích nhà giàn không lớn nên mỗi nhà giàn chỉ được phép 12 người lên. 
 
Một số hình ảnh thăm, tặng quà tết đến cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn do PV Báo Nghệ An ghi lại tại 
Nhà giàn DK1/15- Phúc Nguyên, ngày 8 tháng 1/2014:
 
 
images910091_1a.jpgTàu HQ-953 hạ xuồng đến thăm các nhà giàn
Chỉ huy nhà giàn Tư Chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với Bộ tư lệnh Vùng2
Bộ tư lệnh Vùng 2 tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn Tư Chính
Ca trực của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn Tư Chính
Trực thông tin trên Nhà giàn
Mặc dù gặp nhiều khó khăn sóng gió biển khơi, nhưng cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn vẫn tăng gia được rau xanh trong các hộp xốp, góp phần cải thiện bữa ăn
Nhà giàn Tư Chính- DK1/11 sừng sững giữa biển trời Tổ quốc
 
Nhận quà tư đất liền và được gặp cán bộ, phóng viên các báo đài ra thăm, chúc tết, anh em cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn Phúc Nguyên và Tư Chính cảm động, nắm chặt tay mọi người, gửi lời chúc tết về đất liền cùng lời hứa: “Chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, canh giữ biển trời cho nhân dân vui xuân, đón tết…” .
Nguyên Sơn