(Baonghean) - Tương Dương là địa phương nằm trong “chảo lửa Đông Dương”. Đợt nắng nóng kéo dài gần 2 tháng qua đã gây ra khá nhiều thiệt hại, khiến cuộc sống của bà con thêm vất vả. Chúng tôi đã từng phản ánh điều này trong một số phóng sự ảnh, bài viết trên báo Nghệ An.
images1185723_1.jpgEm nhỏ bản Phòng (Thạch Giám) chở rau ra chợ bán.
Bể nước công cộng của bản Quang Thịnh (Tam Đình) đã có nước.
Bức tranh sinh hoạt xanh tươi của người dân huyện Tương Dương đã trở lại.
Người dân bản Sơn Hà (Tam Quang) nạo vét kênh mương chuẩn bị cày cấy.
Bà con bản Quang Thịnh (Tam Đình) làm ruộng sau khi có nước.
May mắn là trong tuần qua, ở nhiều huyện miền Tây Nghệ An, đặc biệt là huyện Tương Dương đã có mưa. Những cơn mưa vàng đã giúp hồi sinh vùng đất khát. Trên những thửa ruộng bậc thang, bà con tấp nập, hồ hởi người cày kẻ cấy. Ở các ngả đường đổ về Thị trấn Hòa Bình, người dân của các bản Khe Chi, bản Phòng, bản Mác… gùi từng gùi rau xanh mơn mởn ra chợ bán... Màu xanh trở lại là gam màu chủ đạo trong bức tranh của huyện miền núi Tương Dương như ngày nào.
 
Chùm ảnh: Hồ Phương