(Baonghean.vn) - Thay mặt Ban lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn Thành ủy – UBND thành phố Vinh; Ban biên tập và đại diện các phòng ban, chi hội đoàn thể Báo Nghệ An; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh, Chi cục thuế TP Vinh; đại diện lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty dệt kim Hoàng Thị Loan; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đài Truyền hình Việt Nam và Hãng phim truyện Việt Nam; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Báo Hà Tĩnh, Sở Tư pháp Nghệ An; Công an TP Vinh; Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh, Phòng chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh; Đội chống thất thu thuế Công an huyện và Chi cục thuế huyện Quỳ Hợp; ông Nguyễn Thiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện tập thể lớp 10 B, lớp 10G Trường cấp 3 Nghĩa Đàn khóa 1975-1978; anh em bạn bè và đồng chí, đồng nghiệp gần xa đã đến và gửi vòng hoa phúng viếng, tiễn đưa chồng và cha chúng tôi là nhà báo Nguyễn Ngọc Đức, công tác tại Báo Nghệ An, Hội viên Hội Nhà báo, Hội viên Hội CCB Việt Nam, thường trú tại khối Tân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng.


            Trong tang gia, có gì sơ suất xin được lượng thứ !


                                                     

Thay mặt Ban lễ tang và gia đình
Quả phụ:

Nguyễn Thị Châu Hà