(Baonghean.vn) - Buổi sáng trên đường Trường Thi, thành phố Vinh, anh Nguyễn Đình Hoàng (ngụ xóm 12, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) cần mẫn đẩy chiếc xe thồ đi rao bán nồi đất.
 
Trời rét, mưa lạnh nhưng mỗi ngày anh phải đi bộ hơn 50 cây số khắp các ngóc ngách thành phố Vinh, các huyện thành lân cận để mưu sinh. Công việc vất vả là thế nhưng ngày may mắn anh cũng chỉ bán được vài chục chiếc nồi đất kiếm lời khoảng 200 ngàn đồng nuôi vợ con. Xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là một địa phương của cả nước còn lưu giữ được nghề truyền thống làm nồi đất, nhiều người trong xã dựa vào đây để kiếm kế sinh nhai. Hình ảnh những người nông dân chân chất, lam lũ đẩy chiếc xe nồi đất trên phố như một nét quê mộc mạc, hiếm hoi tô điểm thêm cho đô thị phồn hoa.
 
images938036__mg_5436.jpgAnh Nguyễn Đình Hoàng đẩy xe thồ đi bán nồi đất trên đường Trường Thi, TP, Vinh.
Nhiều người thành phố Vinh dừng lại mua hàng.
Hình ảnh chiếc xe nồi đất như một nét quê chấm phá giữa đô thị phồn hoa.
Chiếc nồi đất nhìn giản đơn nhưng được làm qua các công đoạn hết sức cầu kỳ và có nhiều công dụng trong sinh hoạt thường ngày.
Phút giây nghỉ ngơi bên đường.
 
Bài, ảnh: Triều Dương