Đã mấy hôm lãnh đạo các cấp và lực lượng cứu hộ đi "trấn nước" ở các vùng ngập nặng. Phải nói rằng đây còn là một đợt "thử thách" trách nhiệm chung trong những tình huống thiên tai khẩn cấp đe doạ đến tính mạng và tài sản của nhân dân trên toàn tỉnh. Bốn phía Nghệ An đều có thiệt hại, ngập lụt; đói, lạnh và tang thương đã hiện hữu ở một số vùng trọng điểm. Không hiếm thời điểm lãnh đạo các cấp và lực lượng cứu hộ phải dầm mưa bất lực nhìn về các vùng bị chia cắt, cô lập với tâm trạng lo âu, chia sẻ đến tột cùng...

Và, không ít vị lãnh đạo phải thốt lên: "Dân ta thật tuyệt vời!"

Trong mưa lũ bời bời, khắp những Hưng Lợi, Hưng Nhân, Hưng Trung, Nam Cường, Nghi Mỹ, Nghi Thuận, Nghi Vạn... mọi người dân đều nở nụ cười ấm áp, niềm nở và tin cậy đối với lãnh đạo các cấp và lực lượng cứu hộ dù sớm hay muộn vượt lũ đến với dân; mọi người dân đều trân trọng, mang ơn từng món hàng cứu trợ từ gói mì tôm đến chai nước lọc...

"Dân ta thật tuyệt vời!"

Lũ lên, trước hết người dân đã  tự giác sơ tán người già trẻ nhỏ, tự kê kích thóc lúa, tự sơ tán gia súc gia cầm... lên nơi an toàn có thể. Lũ lên, trong từng thôn từng xã, trước hết chính người dân đã làm bật lên tinh thần tương thân đùm bọc, sẻ chia giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.

Dù đói lạnh, mất mát đến đâu, người dân các vùng ngập lụt tỉnh nhà vẫn nở nụ cười ấm áp, niềm nở và tin cậy đối với lãnh đạo các cấp và lực lượng cứu hộ dù sớm hay muộn vượt lũ đến với dân.

"Dân ta thật tuyệt vời !"


Đình Sâm