Một ngày chán ngắt nọ, tôi đã phải làm một công việc chán ngắt, là ngồi giữa những "bà bầu", để cho họ nhồi nhét vào đầu tôi những chuyện nào là sữa bột với cả tã lót. Và tôi chợt nhận ra rằng họ giống nhau đến kì lạ.

Những người này không cùng tuổi, không cùng quê quán, không cùng hoàn cảnh sống. Nói tóm lại, họ hoàn toàn khác nhau! Chỉ có một điểm chung duy nhất ở họ, đó là tâm trạng lẫn lộn lo âu với vui sướng, những chờ đợi với buồn phiền. Cái điều khiến cho những đường thẳng song song này hội tụ, không phải là định luật hay tiên đề gì mà là những đứa trẻ !

763406_small_59182.jpg

Những đứa trẻ! Người ta nói rằng, khi bạn làm ai đó mỉm cười, nghĩa là bạn đã làm một điều kì diệu. Những đứa trẻ có quyền năng thật đặc biệt. Chúng không chỉ đem đến cho bạn nụ cười, đôi khi là lo âu và thậm chí là những giọt nước mắt. Chúng có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên thật tuyệt vời, nhưng cũng có thể biến cuộc sống của bạn thành một... mớ bòng bong.

Nhưng, có ai lại không muốn có một đứa trẻ? Sẽ chẳng là gì nếu bạn nói rằng bạn không thích trẻ con và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn nói rằng bạn không muốn có một đứa trẻ!

Thế đấy, quyền năng của bọn trẻ không phải là khả năng làm những điều diệu kì, mà là khả năng biến thành những điều diệu kì nhất không ai có thể từ chối!

Đến đây, tôi giật mình nhận ra tất cả chúng ta đều là những điều diệu kì, hoặc ít ra đã từng như thế? Nếu trong cuộc sống, có lúc nào đó bạn cảm thấy tuyệt vọng, tưởng như tất cả mọi người đều bỏ rơi bạn, hãy giữ cho mình niềm tin, với ai đó, bạn luôn là người đặc biệt nhất, kì diệu nhất.

Tin tưởng vào sự diệu kì của bản thân chính là nói cảm ơn với những người đã cho ta được sinh ra trên đời, những người đã cho ta một hình hài, tạo ra ta bằng tình yêu, nuôi lớn ta bằng mồ hôi nước mắt.

Đến khi cuộc sống xoay chuyển luân hồi, khi điểm xuất phát của vòng quay và điểm kết thúc trùng nhau, là lúc chúng ta tìm ra điều kì diệu của chính mình. Cũng như bố mẹ ta đã tìm ra ta từ trong sâu thẳm tình yêu của họ. Lúc đó, hãy nói với đứa trẻ của chúng ta những lời mà chúng ta từng được nghe, khi mở mắt nhìn cuộc sống: "Chào con, con yêu!"

Paris, tháng 11-2010.
Thục Anh