Vừa về tới nhà, mẹ tôi cầm trên tay mấy cái thiệp cưới, phàn nàn: Con cháu mình đã đành, đường này có những gia đình cả đời có biết nhà nhau bao giờ, vậy mà đám cưới con cũng mời!

Những ngày tốt là "bội thực thiệp mời". Không đi không được, lương giáo viên nghỉ hưu mỗi tháng 1,5 triệu đồng, đám cưới nông thôn bây giờ mừng ít là 50 nghìn đồng! Cả tháng 10, mẹ tôi mất hơn 1 triệu đồng dành để mừng đám cưới.

Tìm hiểu được biết, nhiều gia đình vùng nông thôn tổ chức cưới vợ, gả chồng cho con, đến xóm trưởng xin danh sách hộ trong xóm và xóm cạnh bên để viết thiệp mời. Nghĩa là "mời nhầm hơn... bỏ sót". Thế mới có chuyện, có những gia đình tổ chức đám cưới cho con mà dọn 100 đến 150 mâm khách. Trước ngày cưới, gia đình vay tiền mổ bò, mổ lợn, gà... linh đình, hoành tráng chẳng kém ai.

Sau khi cưới, tiền mừng không đủ trả nợ, vậy là hoành tráng đâu chẳng biết mà nợ nần chồng chất. Có những đám cưới là con em nông dân nhà chú rể và cô dâu cùng chung một xã, một xóm cũng thuê xe hoa đón dâu, lãng phí.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được ủy ban MTTQ thực hiện từ năm 2000, theo đó, các làng xã cần xây dựng quy ước, hương ước trong việc cưới theo nếp sống văn hóa mới như một tiêu chí. Được biết, nhiều địa phương rất nghiêm túc trong việc thực hiện cưới hỏi theo nếp sống mới. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều lễ cưới tổ chức linh đình, phô trương, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận, trong đó có cả con em là cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước và có cả cán bộ lãnh đạo.


Xuân Hoàng