Vỉa hè thành phố ngày càng bị lấn chiếm trầm trọng. Nơi thành chỗ gửi xe. Chỗ thành chợ cóc. Có nơi biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng...Nghiêm trọng hơn, có nhiều điểm, hành lang an toàn giao thông đường bộ được người dân "tự ý" cơ nới thành "hành lang" của chính nhà mình, thành ga-ra ô tô...

Vỉa hè bị lấn chiếm, tầm nhìn của các phương tiện lưu thông bị che khuất, người đi bộ buộc phải đi giữa lòng đường... Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Đặc biệt sau giờ tan tầm, các chợ cóc mọc ra nhan nhản ở các vỉa hè, tràn ra cả lòng đường gây ách tắc giao thông. Vấn đề lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đã lên mức báo động đỏ.

Thời gian gần đây, lực lượng trật tự đô thị thành phố, đội quy tắc đô thị các phường, xã và lực lượng chức năng khác đã vào cuộc giải toả hành lang giao thông, lập lại trật tự vỉa hè. Sau mỗi đợt ra quân tình hình chỉ chuyển biến một thời gian ngắn, rồi "đâu lại vào đó", chẳng khác gì "bắt cóc bỏ đĩa"...

Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc tăng cường hoạt động của đội quy tắc đô thị, cần có sự vào cuộc tích cực và kiên quyết của các ngành chức năng. Và đặc biệt là nâng cao nhận thức cho mỗi người dân trong việc đảm bảo "đường thông, hè thoáng"...


Phúc Thanh