(Baonghean) - Sáng ra quán nước đầu ngõ, gặp ngay một nhóm các bà đang rôm rả chuyện trò. Cứ ngỡ các bà thì cũng chỉ loanh quanh chợ búa, nội trợ... ai dè chuyện gì cũng tỏ. Từ tai nạn giao thông, điều chỉnh lương hưu cho đến chuyện thương lái Trung Quốc chèn ép khiến dưa hấu, hành tím bị ế, nhiều tổ chức phải kêu gọi thị trường trong nước "giải cứu"...  
 
Một thôi một hồi, các bà đưa chuyện phố, chuyện phường ra nói. Một bà chép miệng: Hôm qua truyền thông dân số hay thế mà toàn cán bộ với các cụ ngồi với nhau, rõ chán. Thế là các bà chia làm hai phe, một phe hùa với bà đưa chuyện; phe còn lại, trong đó có bà cán bộ phụ nữ thì nhất quyết bảo lưu quan điểm rằng cuộc họp như vậy là ổn, rằng các bà đi nghe rồi thì có trách nhiệm "truyền thông" lại cho con cháu; hơn nữa, còn cán bộ khối, phường "tiếp thu" sau đó sẽ triển khai đến các hộ dân....
 
Có một bà nguyên là TNXP chống Mỹ từ đầu đến cuối ngồi nghe, thấy cuộc tranh luận hăng quá mới lên tiếng: Tối hôm qua tôi cũng đi thì thấy thế là không ổn. Mình toàn U60 - U70, lo chợ búa, cơm nước cho chồng, con thì chỉ quan tâm đến công tác "dưỡng sinh" để phòng, chống bệnh tật chứ làm gì "truyền thông" được cho con cái. Với lại, đi họp cũng là để có chỗ nói chuyện cho vui, cho khuây khỏa, nghe tai phải ra luôn tai trái, câu được, câu mất chứ nhớ được gì. Thế nên, phải góp ý để cán bộ dân số sau này nên truyền thông cho đúng đối tượng... Hỏi hôm qua cán bộ dân số "truyền thông" những chuyện gì? Bà nguyên là TNXP nói: Úi chà, nhiều lắm. Từ kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp tránh thai, khoảng cách giữa các lần sinh; rồi thì lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên... bác chẳng tài nào mà nhớ hết được.
 
Đem câu chuyện được nghe kể với một bác quen từng là cán bộ ngành DS-KHHGĐ mới nghỉ hưu. Bác này nói: Với ngành DS-KHHGĐ, có nhiều đối tượng để thực hiện công tác truyền thông. Tại cơ sở cũng có nhiều đối tượng cần được nắm bắt thông tin, vậy nhưng, đối tượng chính phải là những người đang trong độ tuổi sinh đẻ. Thực hiện truyền thông dân số như ở khu phố các cậu vậy là không chuẩn.
 
Thực ra, trong thâm tâm mình đã biết vậy là không chuẩn rồi. Nhưng, phải hỏi người có "chuyên môn" để sau này có dịp sẽ "truyền thông" lại cho bà cán bộ phụ nữ...
 
Hà Giang