(Baonghean) - Những nẻo đường núi đã trở nên rất quen thuộc với các phóng viên (PV), cộng tác viên (CTV) của Báo Nghệ An. Dù ngày nắng hay mưa, mùa Đông rét mướt hay những ngày Hè bỏng rát, những cơn lũ rừng bất chợt, trên các nẻo đường vùng cao quê Nghệ luôn ghi dấu những người làm báo đảng của tỉnh nhà.
 
Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó quên, giúp PV, CTV thêm gắn, yêu thương với những làng bản vùng cao. Để rồi, sau những chuyến đi là những bài viết mang nặng hơi thở cuộc sống, những nét văn hóa lạ và phong phú của đồng bào vùng cao...
 
Kỷ niệm 52 năm Báo Nghệ An, Chuyên trang DT&MN giới thiệu một số hình ảnh tác nghiệp tại các địa bàn vùng cao, biên giới của PV, CTV báo đảng tỉnh nhà:
 
images869272_img_1563.jpg
Trên cổng trời Mường Lống. (Ảnh: H.V)
Tác nghiệp trên cầu ở Đôn Phục - Con Cuông. (Ảnh H.P)
Hỏi chuyện bộ đội biên phòng Bắc Lý - Kỳ Sơn. (ảnh H.V)
CTV Báo Nghệ An vượt suối. (ảnh H.V)

Hồ Phương - Hữu Vi