(Baonghean) - “Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” – câu ca xưa như đón, như mời du khách về với cội nguồn, thấm đậm hồn thiêng sông núi của dân tộc. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên Thành Vinh xứ Nghệ hàng nawm được tổ chức tại Đền Hồng Sơn. Đây cũng là dịp để con cháu vua Hùng hướng về cội nguồn dân tộc, tri ân công đức với Tổ tiên, đồng thời nhắc nhở mỗi người phải biết ơn, noi gương tổ tiên mà sống đúng theo đạo lý.

763106_small_55053.jpg

Sáng ngày 23/4/2010 (tức 10/3 âl), Thành Vinh mưa, lạnh. Tuy vậy, dòng người vẫn nườm nượp đổ về Đền Hồng Sơn dự lễ Giỗ  Tổ Hùng Vương. Đúng 7h30, nghi lễ bắt đầu cũng là lúc mưa càng nặng hạt, nhưng người về dự lễ Giỗ Tổ Vua Hùng mỗi lúc một đông. Bác Nguyễn Thị Xuân- khối 13, phường Trung Đô- Thành phố Vinh năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng bác đã đến đây từ rất sớm. Bác Xuân tâm sự: “Năm nào tôi cũng về đây dự lễ Giỗ Tổ Vua Hùng và thắp nén hương thơm  tỏ lòng thành kính nhớ đến công lao to lớn của các vị Vua Hùng”. Còn chị Nguyễn Thị Thuỷ ở phường Đội Cung (TP Vinh) cùng với các chị em trong khu phố cũng đã có mặt tại di tích đền Hồng Sơn trước giờ khai lễ Giỗ Tổ gần một giờ đồng hồ. Lễ vật của các chị được chuẩn bị rất chu đáo, bánh chưng, giò, trên mâm ngũ quả là những bông hồng đỏ tươi được các chị cài rất đẹp. Chị Thuỷ nói: “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để mỗi người nhớ về cội nguồn, nhớ về quê cha đất tổ, năm nào chị em chúng tôi cũng về đây không kể nắng mưa”.


Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có 2 phần: lễ nhà nước và lễ tâm linh. Trong lễ tâm linh có 3 phần: dâng hoa, tiến cỗ và dâng hương. Tại đây đại biểu và nhân dân cùng về dự đã kính cẩn dâng nén hương thơm  thể hiện lòng thành kính nhớ ơn công lao to lớn của các vị Vua Hùng. Trước anh linh các vị Vua Hùng, đại biểu và nhân dân hứa phát huy truyền thống yêu nước, ra sức phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; đoàn kết một lòng, thi đua sáng tạo, góp sức phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Vinh ngày càng văn minh, hiện đại, xứng với tầm vóc đô thị loại I và trung tâm kinh tế văn hoá vùng bắc Trung bộ, đây cũng là mỗi một người dân Việt Nam thực hiện lời căn dặn thiêng liêng của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Thu Hương