762018_small_41810.jpgChụp trước cổng chợ Hiếu
(NAO) Chỉ với 500 ngàn đồng/tháng, sau khi trừ bảo hiểm, những công nhân Công ty Vệ sinh môi trường thị xã trẻ Thái Hoà ngày ngày cần mẫn gom rác thải từng ngõ phố, đường làng. Tiếng là Công ty nhưng cũng chỉ chưa đầy chục công nhân được tuyển dụng tại chỗ. Ngày thường vớihọ cũng đã khá vất vả, nhất là việc thu gom rác thải đủ loại từ chợ Hiếu, chợ Ngã Tư…Những ngày giáp Tết , khi lượng rác thải từ các chợ tăng vọt lên, rác từcácgia đình "dồn góp cả năm...!" tốngkhứra đường cho nhàmìnhsạchsẽ để làm tất niên, đón năm mới ...! Rác “hầm bà lằng”, đủ chủng loại, cứ ùn lên, tại những điểm tập kết rác ở các khu dân cư như quá tải.

 

Chiều 30 Tết, khi nhà nào nhà nấy đã bắt đầu sửa mâm cỗ Tất niên…là lúc những công nhân môi trường tất bật nhất, khối lượng thì nhiều bất thường, thời gian thì gấp gáp, người người hối hả mua sắm rồi trở về căn nhà ấm áp của mình trong tiếng cười sảng khoái ngập khói hương trầm quanh mâm cỗ tất niên. Còn họ, những con o­ng chăm chỉ vẫn miệt mài, cần mẫn, khẩn trương chuyển từng bao rác lên xe chuyên dụng…" Sạch đẹp cho đường phố những ngày Tết là niềm vui của chúng tôi anh ạ…”.Những người đón tết muộn nói với tôi khi tôi bấm máy ghi lại hình ảnh của họ trước cổng chợ Hiếu chiều 30 Tết….


Tin, ảnh: Lê Bá Liễu