(NAO)-Bắt đầu từ sáng sớm mùng một Tết, và những ngày sau đó, mặc dầu thời tiết lạnh tê người, Nhưng đông đảo người dân TP Vinh đã đi lễ chùa Cần Linh, đền Hồng Sơn và nhiều đền chùa khác để cầu an lành, thịnh vượng năm mới cho gia đình và đất nước.

762019_small_41813.jpgThành kính bái vọng

Mỗi chùa, đền đều có những đối tượng phật tử khác nhau, ai tín ngưỡng chùa nào thì lui tới chùa ấy, Bà Hoàng Thị Bình, một tiểu thương ở chợ Vinh năm nào cũng lên chùa vào ngày mồng 4 tết để cầu nguyện cho gia đình một năm mới bình an, làm ăn được nhiều may mắn. Còn ông Nguyễn Đình Toàn, giám đốc một công ty TNHH thì mục đích quan trọng nhất của việc đi chùa là để nghe thuyết pháp và góp tiền làm từ thiện. Ông nói: "Tôi bận nhiều việc không có thời gian trực tiếp đi làm từ thiện, qua nhà chùa xin gửi tấm lòng chia sẻ đến với những hoàn cảnh khó khăn". Cũng có người đi chùa chỉ để viếng cảnh và tìm cho mình những giây phút tĩnh lặng như mẹ con chị Nguyễn Thị Mai (Hà Huy Tập-Vinh) :" Đầu năm không đến chùa y rằng cả năm cái tâm không yên ổn. Mình đến chùa không cầu lộc, cầu tài gì, chỉ cốt có được những giây phút tịnh tâm".

Trước bàn thờ Phật tổ

Hàng ngàn người đến chùa, mỗi người một tâm niệm khác nhau nhưng chung quy vẫn là tấm lòng thiện nguyện của con người chốn trần gian hướng về cửa Phật. Chùa Cần Linh, đền Hoàng Mười còn đơn sơ và không có vẻ cổ kính như những ngôi chùa lớn thường thấy. Kể cả những ngày lễ lớn ở đây cũng không thấy cảnh khói nhang nghi ngút, ngồn ngộn mâm quả và tiền cúng, chỉ có giọng thuyết giáo trầm ấm, đều đặn của sư thầy, với hàng trăm,hàng nghìn phật tử chắp tay nghe một cách cung kính và thành khẩn.
 
Đã đến cửa chùa không ai không mua tờ lịch, vài ba quyển kinh Phật hoặc dăm câu thư pháp được chắt lọc từ đạo lý nhà Phật mang về treo trong nhà để mà suy ngẫm. Nhiều người còn nán lại một chút để thưởng thức bữa cơm chay đạm bạc mà tự nhủ phải biết hãm mình trước những đam mê phàm tục.

Chút công đức cung tiến nhà chùa

Một năm 365 ngày tất bật chuyện cơm áo, ngụp lặn giữa những hỉ, nộ, ái, ố đời thường, dành lại một ngày đầu năm đi viếng chùa nghe kinh phật để thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm suốt quanh năm.
Bài, ảnh: Trần Hải