(Baonghean) - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) đi vào hoạt động. Dẫu đã có nhiều cố gắng từ phía chính quyền và cả người dân, nhưng cuộc sống của bà con lòng hồ vẫn chưa hết khó khăn, nhất là trẻ em.
 
Ở quần cư Xốp Lằm có hàng chục đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học thì chỉ có 3 cháu được đến trường (1 cháu mẫu giáo, 1 cháu lớp 3 và 1 cháu lớp 5). Từ nhỏ, các cháu đã phải đỡ đần gia đình những việc nhà nặng nhọc.
 
Cậu bé Lô Văn Phòng, 1 trong 3 trẻ trong bản được đến lớp, rất ham học. Dẫu phải đi học nhờ thuyền của bác hàng xóm, nhưng em không chịu nghỉ học buổi nào.
 
Những cháu nhỏ nơi đây còn tự lái những chiếc thuyền máy chạy trên mặt hồ, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều khi, chính những bậc phụ huynh cũng không nhận thức được việc làm này có thể gây nguy hại đến tính mạng của trẻ khi cho rằng, đó là chuyện bình thường ở đây?!
 
images962966_1.jpgEm Lô Thị May đang giã gạo.
Từ 5 giờ sáng, em Phòng đã phải thức dậy đi học.
Trẻ em ở đây tự lái thuyền máy.
Hữu Vi