(Baonghean.vn) - Một ngày đầu tháng 4, lần theo con đường như sợi chỉ vắt qua từng khe núi, con dốc, chúng tôi đến với bản Huồi Sơn (Tam Hợp – Tương Dương). Hiện lên trước mắt chúng tôi là bản làng Huồi Sơn nằm như ẩn mình giữa đại ngàn, dường như điều đó đã làm dịu đi cái nắng gay gắt của miền Tây xứ Nghệ.
 
Được hình thành từ năm 2008, thời gian hãy còn rất ngắn, thế nhưng, nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các cấp chính quyền trong huyện, xã… bản Huồi Sơn đã đổi thay nhanh chóng về nhiều mặt. Hơn 50 hộ dân bản người Mông vẫn chủ yếu dựa vào rừng để sản xuất, nhưng bà con đã biết phát triển chăn nuôi và trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.
 
Đến với Huồi Sơn, chúng ta không chỉ thấy sự đổi thay của người dân thôn bản mà còn thấy được những nét văn hóa đặc sắc của người Mông nơi đại ngàn Tam Hợp…
 
Dưới đây là những hình ảnh sinh động về những nét văn hóa riêng có của những cư dân người Mông ở Huồi Sơn.
 
images964590_hp1.jpgHầu hết phụ nữ bản Huồi Sơn vẫn tự thêu trang phục truyền thống cho bản thân họ.
Làm bao dao (vật dụng quen thuộc của đàn ông người Mông mỗi khi làm gì hay đi đâu).
Trẻ em bản Huồi Sơn đi học.
Trẻ em người Mông bản Huồi Sơn trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Gùi củi về nhà.
Mang gà đi chọi
Cổng chống ma, quỷ của người Mông.
 
Hồ Phương