(Baonghean) - Trong cái nắng như đổ lửa, bà con bản Kẻ May (Cẩm Sơn - Anh Sơn), người mang gùi, người mang thúng tấp nập thu hoạch dưa đỏ để kịp thời vụ.
 
Dù không phải là bản trồng dưa lớn nhất xã Cẩm Sơn, song từ khi bén duyên với vùng đất Kẻ May, cây dưa đã làm nên nhiều đổi thay cho bản người Thái này. Vụ này, do thiếu nước nên dưa của bản nhỏ và xấu hơn những vụ khác và ở các vùng khác, chính vì thế, giá bán cũng giảm xuống từ 6.500 đồng/kg xuống còn 4500 đồng/kg. Tuy nhiên, mùa thu hoạch dưa vẫn là mùa mà bà con trông đợi với tất cả sự hồ hởi…
 
images992029_1mn5.jpgNgười dân thu hoạch dưa đỏ.
Gùi dưa đến nơi tập kết.
Dưa đỏ bản Kẻ May
Cân dưa đỏ cho các lái buôn tại ruộng.
 
Hồ Phương