LỜI CẢM ƠN

Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn Huyện ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành huyện Thanh Chương; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể xã Thanh Lĩnh, Báo Nghệ An, Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ tỉnh Nghệ An, các ban ngành liên quan; anh em nội ngoại, bà con lối xóm và bạn bè thân hữu gần xa với tấm lòng thành kính đã đến phúng viếng, tiễn đưa mẹ, bà, cố chúng tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tồng, sinh ngày 8/3/1918, tại thôn Trường, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sỹ, cán bộ nhân viên Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ tỉnh Nghệ An; cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An và con cháu tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 6/8/2015, tức ngày 22 tháng 6 năm Ất Mùi, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, có gì khiếm khuyết xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Con trai thứ: Nguyễn Tiến Thanh