(Baonghean) -Anh Nguyễn Duy Thành ở xóm 6 xã Bắc Thành, huyện Yên Thành năm nay 51 tuổi, một mình làm 5 sào ruộng, 10 năm nuôi vợ ốm và 3 con học đại học.

769826_small_67739.jpg

Anh Thành chăm sóc vợ.                                     Ảnh: Hồ Các

Ngoài ra, anh còn có một con trai út đang học lớp 7. Mười năm nay, vợ anh bị bệnh u bướu cổ, u buồng trứng, sỏi thận. Thu nhập chính của gia đình anh chỉ nhìn vào 5 sào ruộng, không đủ tiền cho vợ chữa bệnh chứ chưa nói đến chuyện nuôi con ăn học. Vì vậy, cái gì trong nhà bán được anh đã bán hết để có tiền cho con theo học. Anh đã vay 180 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách cho vay chế độ sinh viên 60 triệu và bà con anh em 48 triệu đồng. Hiện tại, anh đang phải gồng mình nuôi vợ, nuôi con, vì thế ai thuê mướn việc gì, bất kể lúc nào, dẫu khó khăn vất vả cực nhọc anh cũng nhận làm. Anh tâm sự: "Trời đừng bắt ốm, còn khổ cực mấy tôi cũng chịu được, miễn là nuôi các cháu ăn học trưởng thành". Để giúp anh vượt qua khó khăn nuôi 4 cháu ăn học và người vợ trên giường bệnh, mong các cơ quan, các nhà hảo tâm giúp đỡ.


Nguyễn Trọng Hà