Năm mưới sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt"; "Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ"... những câu thơ của Tố Hữu trong bài thơ "Hoan hô chiến sỹ Điện Biên" không chỉ là hình ảnh ấn tượng không phai mờ từ trong sách giáo khoa mà đang hiển hiện trước mắt chúng tôi trong những ngày lên thăm Điện Biên dịp kỷ niệm lần thứ 55, sự kiện "chấn động địa cầu" này. 
Đồng chí Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ khoe với mọi người rằng: tuyến mới sắp hoàn thành sẽ giúp quãng đường qua đèo Pha Đin ngắn hơn khoảng 10 km! Tôi chợt nghĩ, chỉ giảm độ đường 10 km thôi nhưng là cả một ý chí lớn lao, một cơ số không hề nhỏ công sức, tiền của để làm nên tuyến đường mới đẹp đẽ khang trang này. Hôm từ Điện Biên trở lại Sơn La, tôi có dịp ngắm kỹ lại tuyến đường mới. Lúc xe chúng tôi dừng nghỉ, gặp một chiếc xe lu đang lên dốc mà cứ như nó đang dừng một chỗ, còn anh lái thì ngồi yên trên xe như đang... ngủ! Tuyến mới đi lưng chừng đèo, vệt đào của máy công trình còn tươi mới, nền rải nhựa cũng như vừa mới xong sáng nay...
Tin và hy vọng ở con đường lên Điện Biên, con đường mà 55 năm trước, lớp lớp cha anh đã mở, bằng mồ hôi, bằng máu và ý chí quả cảm, ngoan cường của một dân tộc anh hùng...