(Baonghean) - Sau một ngày nắng gắt, không khí bỗng dịu đi khi ánh mặt trời đã nằm khuất sau dãy núi. Lúc này, từ Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), chúng tôi theo chân cán bộ Đoàn, ngược lên bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền để tổ chức đêm truyền thông phòng chống ma túy...
 
Mới đặt chân đến Nhà văn hóa cộng đồng bản, đã thấy bà con đến khá đông, sân khấu, ma-két và hội trường được chuẩn bị sẵn. Buổi truyền thông bắt đầu bằng vở kịch tự biên tự diễn của các đoàn viên Chi đoàn bản Xoóng Con. Vở kịch diễn tả một người mẹ hớt hải chạy khắp bản để tìm cậu con trai đã 3 ngày không về nhà. Một phụ nữ cùng bản đã báo cho chị biết vừa nhìn thấy nó đang ngồi hút hít với đám bạn ngoài suối. Lúc đầu, chị không tin, cho rằng chị bạn đã nhìn nhầm, con mình không thể hư đốn như vậy. Người bạn dẫn chị ra tận suối để “bắt tận tay, xem tận mắt”. Chị hoàn toàn suy sụp và khóc hết nước mắt, vì chồng chị cũng vì nghiện ngập rồi mắc bệnh mà qua đời, nay đến lượt con. Về nhà, chị nhịn ăn và nằm liệt giường. Đúng lúc ấy, công an xã và cán bộ thôn bản dẫn cậu con trai về và đề nghị chị đồng ý đưa nó đi cai nghiện. Cậu con trai tỏ ý ăn năn, hối cải và hứa với mẹ sẽ cố gắng cai để sớm trở về tiếp tục việc học hành, giúp mẹ việc nương rẫy. Vở kịch kết thúc, những tràng pháo tay râm ran...
 
images1012450_dsc_3.jpgTrao phần thưởng cho người trả lời đúng câu hỏi.
 
Buổi truyền thông tiếp tục với các câu hỏi xoay quanh nội dung về triệu chứng, tác hại, cách chữa trị và thái độ ứng xử của cộng đồng đối với những người nghiện ma túy. Người dẫn chương trình nêu câu hỏi, hàng chục cánh tay giơ lên xin được trả lời, trong đó hăng hái nhất là các em lứa tuổi học sinh tiểu học và THCS. Nếu ai trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà là quyển vở ghi và chiếc bút.  Bà con dân bản ngồi chật cả hội trường, cả người già, trung niên và thanh thiếu niên. Mỗi người được phát một tờ tài liệu có hình ảnh, nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy. Có những bà, những chị địu cháu và con nhỏ sau lưng cố gắng bước lên để có được chỗ ngồi phía trước nhìn cho rõ. Tổng số hơn 20 câu hỏi, hầu hết được bà con dân bản và các em học sinh ở Xoóng Con trả lời thông suốt. Buổi truyền thông kết thúc sau gần 3 giờ, lúc ra về người dân Xoóng Con như vẫn còn tiếc nuối.
 
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Hồng Thái - Phó Bí thư Huyện đoàn Tương Dương cho biết: “Đây là lần đầu tiên phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy theo hình thức sân khấu hóa. Bước đầu, cho thấy hình thức tuyên truyền này khá hiệu quả, thu hút được số lượng lớn bà con tham gia. Sắp tới, Huyện đoàn sẽ phối hợp với các Đội sinh viên tình nguyện tiếp tục nhân rộng cách tuyên truyền này đến nhiều bản làng trên địa bàn”.
 
 
Tường Anh