(Baonghean.vn)- Trong một lần ra Bắc công tác, anh Nguyễn Đình Trị đã lên Điện Biên Phủ tìm gia đình mẹ Cúc. Cuộc hội ngộ sau gần 30 năm thực cảm động...

 

Mới đây, tại buổi hội ngộ của một gia đình thuộc dòng họ Nguyễn Trung (ở khối Trung Đỉnh, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An), người trong họ tộc nhận thấy có 2 người nom hơi là lạ. Người thứ nhất là cụ bà chừng 80 tuổi tóc bạc trắng dáng vẻ phúc hậu, người thứ hai là đàn ông chừng 50 tuổi. Vẻ mặt và dáng dấp hai người không giống nhau nhưng tình cảm giữa họ lại rất thân thiết. Hỏi ra mới biết bà cụ dáng vẻ phúc hậu là Nguyễn Thị Cúc năm nay đã 83 tuổivốn quê ở thôn Đức Thọ xã Hưng Dũng, nay là Khối Trung Đỉnh phường Hưng Dũng thành phố Vinh. Năm 1961 mẹ Cúc đã cùng gia đình lên Tây Bắc xây dựng kinh tế và định cư luôn trên đó. Còn người đàn ông là Nguyễn Đình Trị 50 tuổi quê ở huyện Anh Sơn, là con nuôi của mẹ Cúc từ những năm còn trong quân ngũ tham gia bảo vệ biên giới phía bắc Tổ Quốc...

 

762341_small_44231.jpgBà Cúc và cháu nội
Năm 1977, anh Nguyễn Đình Trị khi đó mới ngoài 20 tuổi trong đội hình Sư B16 từ phía Nam hành quân lên phía Bắc và đóng quân tại mảnh đất Bình Lư tỉnh Lai Châu. Mẹ Cúc lúc này đang là CNVC cửa hàng lương thực thị xã Lai Châu. Sau đó anh Trị cùng 20 người ở những đơn vị khác (phần lớn đều là người Nghệ Tĩnh) lên thị xã Lai Châu học ở trường Văn hoá nghệ thuật tỉnh và gặp mẹ Cúc. Mẹ Cúc đưa anh Trị và những chiến sỹ về nhà, từ đó nhà của mẹ Cúc thường là chỗ lui tới của anh Trị và đồng đội. Anh Trị nhớ lại: “Những năm tháng đó thật gian nan vất vả, chúng tôi còn trẻ, xa quê nhớ nhà, ăn uống lại kham khổ, mẹ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi ai cũng đều coi mẹ Cúc là người mẹ thứ hai của mình.”

 

Lớp học kết thúc, anh Nguyễn Đình Trị và anh em chia tay nhau trở về đơn vị.

Anh Trị kể tiếp: “Sau khi bế giảng, tôi được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà. Từ Lai Châu về Nghệ An lúc đó đi hết một tuần mà trong người thì tiền không có được bao nhiêu. Biết chuyện, mẹ Cúc đã bán một con lợn, đưa cho tôi 150 đồng làm lộ phí, thêm ba chục tiền thuốc bắc làm quà.

Tôi đã hỏi:

-Mẹ đưa, con cầm rồi không quay trở lại thì sao?

Mẹ Cúc cười, bảo:

-Tau tin tụi bay, không có lo chi cả.

 

Sau chuyến nghỉ phép anh Trị về thẳng đơn vị, cách Lai Châu hơn 300 km. Thời gian đó biên giới bắt đầu căng thẳng, nên anh chỉ có thể viết thư và gửi tiền trả mẹ qua bưu điện mà không thể về thăm được. Phía Bắc chiến sự xẩy ra, đơn vị cũ chuyển quân liên miên, mẹ Cúc chuyển nhà về Điện Biên, rồi Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điên Biên, từ đó anh bặt tin của những đồng đội và của mẹ Cúc.

 

Vì lý do sức khoẻ nên anh ra quân, trở về địa phương công tác, làm việc tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Thấm thoắt đã hơn 20 năm, công việc luôn bận rộn nhưng không lúc nào anh quên bà mẹ nuôi trên vùng Tây Bắc, ngặt nỗi không có cách nào để liên lạc lại được.

 

Tình cờ, cách đây 5 năm có một đoàn cán bộ Lai Châu vào thăm quan học hỏi mô hình phát triển KT-XH các huyện miền núi Nghệ An, biết tin, anh Trị tìm đến và thực vui khi có người trong đoàn cho biết mẹ Cúc hiện đang sống tại thành phố Điện Biên Phủ.

 

Gia đình anh Trị.

Năm 2005, trong một lần ra Bắc công tác anh Nguyễn Đình Trị đã lên Điện Biên Phủ tìm gia đình mẹ Cúc. Cuộc hội ngộ sau gần 30 năm thực cảm động, và niềm vui càng được nhân lên khi biết các con của mẹ Cúc đều đã trưởng thành, đã xây dựng gia đình riêng và sống rất hạnh phúc. Còn anh Nguyễn Đình Trị hiện là Trạm trưởng trạm Khuyến nông khuyến lâm huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

 

Biết tin mẹ Cúc về lo việc tổ tiên tại quê nhà, từ Kỳ Sơn (cách quê mẹ Cúc gần 300 km) anh Nguyễn Đình Trị đã về phụ giúp tận tình, chu tất. Chi họ Nguyễn Trung, người dân khối Trung Đỉnh phường Hưng Dũng khi biết chuyện đều mừng cho mẹ Cúc và cảm phục tấm tình của anh Trị. Ngay sau khi mọi việc hoàn tất anh Nguyễn Đình Trị đã đón mẹ Cúc về nhà (ở Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để giới thiệu với vợ con mình.

 

Hỏi về mình, Nguyễn Đình Trị chỉ cười hiền lành: " Trong tôi vẫn còn là một người lính ".

 


Trần Đình Dũng - Đài Truyền thanh huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang