(Baonghean.vn) - Những ngày đầu tháng Giêng Ất Mùi, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vùng Vũng Chùa - đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) là địa chỉ văn hóa tâm linh luôn thu hút đông đảo du khách. Lượng người có mặt để đi viếng mộ đại tướng  không chỉ có nhân dân trong vùng mà còn có mặt rất đông du khách đến từ mọi miền đất nước. Từ ngày mùng Một Tết Ất Mùi đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ròn (BĐBP Quảng Bình) ngày đêm bận rộn phục vụ hàng vạn lượt khách về bày tỏ lòng biết ơn đối với vị Đại tướng suốt đời vì nước vì dân, có công lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và để lại nhiều tình cảm, lòng tôn kính của nhân dân. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại vào ngày 1/3 (11 tháng Giêng) tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - đảo Yến:
 
images1135900_1.jpgCách xa nhiều km, du khách đã dừng xe lại mua hoa để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngay từ sáng sớm, bãi đỗ xe chật kín ô tô và xe máy đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước
Nhân dân viếng mộ Đại tướng
Dòng người tự giác sắp thành hàng dài từ chân núi đến khu mộ...
... và thành kính dâng hương hoa, tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lặng lẽ và trang nghiêm khi đến khu mộ
Ai cũng chờ đợi để nhận một nén hương thơm thắp trên mộ Đại tướng trước mùa xuân mới
Khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động của một cựu chiến binh từ xa về viếng mộ vị tướng tài của dân tộc và nhân loại.
Đảo Yến (Quảng Bình) mang vẻ đẹp yên bình trong sáng sớm xuân Ất Mùi
Đã rất trưa, đoàn người vẫn mỗi lúc một đông.
Vòng hoa và hoa tươi luôn ngập tràn quanh năm và thắm tươi dịp xuân về trên mộ vị Đại tướng bất tử trong lòng nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ròn luôn túc trực để canh gác nơi đại tướng yên nghỉ và vui vẻ phục vụ các đoàn khách đến với địa chỉ văn hóa tâm linh mới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ròn luôn túc trực để canh gác nơi Đại tướng yên nghỉ và phục vụ các đoàn khách đến với địa chỉ văn hóa tâm linh mới.
 
 
Đức Dương