(Baonghean.vn) - Đêm giao lưu " Ân tình ví, giặm" diễn ra tối ngày 7/3 tại Nhà hát Âu Cơ - Thủ đô Hà Nội. Mưa phùn, gió lạnh không ngăn nổi bước chân của những người yêu ví, giặm. Từ già đến trẻ đều hướng về đêm nhạc để hiểu hơn, yêu hơn loại hình dân ca vốn đi ra từ đồng ruộng, trên sân khấu đình làng, nay ra với sân khấu ở phố phường.
 
 
images1138088_ca_c_the___he___tha__y_va__tro__tru_o__ng_phan_ga__p_go___nhau_ta_i__e_m_giao_lu_u.jpgCác thế hệ thầy và trò trường Phan gặp gỡ nhau tại đêm giao lưu
Các tổ chức và các nhân đăng ký ủng hộ cho các hoạt động bảo tồn và phát triển dân ca ví, giặm .
Số lượng 700 vé đã không đáp ứng đủ nhu cầu khán giả đến với đêm giao lưu.
Cụ ông được các bạn tình nguyện đưa lên rạp hát nghe ví, giặm.
Niềm vui của các bậc cao niên khi tìm về với câu ví
Tiết mục "Phụ tử tình thâm" đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả
Vợ chồng nghệ nhân Thanh Minh - Minh Nhuần đến từ CLB dân ca Cẩm Mỹ ( Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) với tác phẩm "Thử lòng chung thuỷ"
Tiết mục "Ví phường vải"
Nhiều tiết mục được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình
 
Nghệ nhân Trần Khánh Cẩm 80 tuổi với bài " Ô lục soạn"
Ca sỹ Đăng Thuật với bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh"
 
Bé Thanh Xuân 14 tuổi với bài xẩm "Công cha nghĩa mẹ ơn thầy" - một giọng ca đầy triển vọng
Tiết mục "Ví phường nón" của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ
Tiết mục "Ví phường cấy" tái hiện sinh động đời sống lao động của người dân Nghệ Tĩnh
 
Tiết mục "Giã bạn" kết thúc chương trình "Ân tình ví, giặm" để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả Thủ đô
 
An Nhân - Văn Hải