(Baonghean.vn) - Chỉ cách nay mấy năm khi nói đến "thủ phủ" ma túy hay "bản không chồng" người ta sẽ nghĩ ngay đến Xốp Mạt - một bản miền núi thuộc xã Lượng Minh (Tương Dương). Bản có 37 nóc nhà thì có tới hơn 30 gia đình có người lâm vào vòng lao lý vì ma túy, hàng chục người nghiện. Liên tiếp trong các năm 2011, 2012 bản Xốp Mạt bị sạt lở nghiêm trọng buộc bà con phải di dời đến nơi ở mới. Được sự hỗ trợ của Trung ương cũng như các cấp chính quyền địa phương, sau 2 năm tiến hành quy hoạch, san lấp mặt bằng khu tái định cư, đến nay 44 hộ dân bản Xốp Mạt được chuyển về nơi ở mới. Khu tái định cư của bản nằm trên địa bàn bản Lạ (Lượng Minh). Cuộc sống tại nơi ở mới của bà con hãy còn nhiều khó khăn nhưng cơ bản đã ổn định. Xốp Mạt đã giảm được người nghiện và các loại tội phạm liên quan đến ma túy, người dân cũng yên tâm lo lao động, sản xuất.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại tại bản mới Xốp Mạt:

images1176956_dung_ve_ban_cu.jpgCây cầu treo bắc qua sông Nậm Nơn nơi có bản Xốp Mạt (cũ)
Đây là những gì còn sót lại tại nơi ở cũ
Để kiếm thêm thu nhập, gia đình ông Lương Văn Phú mở cửa hàng kinh doanh nhỏ dọc sông Nậm Nơn gần bản cũ
Một góc Khu tái định cư của bản Xốp Mạt
Con đường bê tông khang trang dẫn về bản mới
Nhiều ngôi nhà khang trang cũng mới mọc lên
Trưởng bản Lương Văn Thiện hướng dẫn bà Lô Thị Hợi làm nhà vệ sinh
Vườn rau của chị Lô Thị Thải
Nhiều công trình phục vụ dân sinh cũng được nhà nước đầu tư
Một số hộ dân đã mua được bò
Bà con cũng đã chủ động hơn với cuộc sống của mình
Người dân đã quen với nếp sinh hoạt tại bản mới
Cuôc sống đã dần đi vào ổn định
Bản mới Xốp Mạt

 Nhật Lân - Đào Tuấn