(Baonghean) - Gần 10 năm đứng trên cương vị trưởng bản, anh Lô Văn Xuân, bản Piêng Phô, xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) luôn được bà con dân bản tin mến. Là người luôn gương mẫu trong các phong trào của bản, của xã, năm 2014, anh được bà con bầu là người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đi dự hội nghị ở tỉnh...
 
images1042163_ct1c.jpgAnh Xuân (phải) kiểm tra khu chăn nuôi lợn tập trung của bản Piêng Phô. Ảnh: Công Kiên
 
Anh Lô Văn Xuân năm nay 40 tuổi. Trong căn nhà sàn cổ người Thái, anh Xuân vừa rót nước mời chúng tôi, vừa kể chuyện: Sinh ra và lớn lên tại bản, dù không học hành nhiều, nhưng bù lại, anh có lòng nhiệt tình trong các phong trào, sự siêng năng, chịu khó tiếp thu những cái tiến bộ. Năm 2008, anh được bầu làm trưởng bản Piêng Phô. Nhớ lại ngày đó, anh Xuân cười: “Lớn lên, nghỉ học, rồi lên rừng làm rẫy, trồng cây, chăn bò. Khi nghe tin, được người dân bầu làm trưởng bản tôi bất ngờ mãi!”.
 
Sự nhiệt tình, năng nổ đã giúp anh nhanh chóng “vào cuộc”. Công việc trong bản đã dần đi vào nề nếp, mọi mặt đời sống của dân bản từng bước ổn định.
 
Khó nhất làm cán bộ ở bản Piêng Phô nói riêng và các bản nghèo khác nói chung, đó là cái nghèo đã đi sâu vào tiềm thức của người dân, họ chỉ nghĩ là vì trời sinh ra đã nghèo, do đất đai, khí hậu làm họ nghèo. Biết được hạn chế đó, anh Xuân đã chủ động đến từng nhà, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn từ bản thân. Nhờ thế, số hộ nghèo và cận nghèo trong bản Piêng Phô từng bước giảm đi đáng kể, từ 32 hộ năm 2008 đến nay chỉ còn hơn 20 hộ. Không những nói cho người dân hiểu, còn làm cho dân tin, anh là một trong những người đi đầu trong việc đưa cây chuối về với bản, đẩy mạnh chăn nuôi đàn bò. Những bước đi đúng đắn đó đã được người dân bản tin tưởng và làm theo. Đến nay, bản Piêng Phô có 54 hộ dân, trong đó 22 hộ là công chức nhà nước, những hộ còn lại đều chăn nuôi bò, nhiều hộ trồng chuối. Đàn bò của bản đã có tới 174 con, cộng với hơn 20 ha chuối... 
 
Ngoài đời sống vật chất tinh thần, các phong tục tập quán của dân bản, đặc biệt là những nét văn hóa đặc sắc của người Thái Thanh ở bản Piêng Phô đang được gìn giữ, phát huy. Trong các cuộc họp bản, ngày lễ, tết, không lúc nào anh Xuân quên nhắc nhở bà con dân bản về việc gìn giữ nét văn hóa của bản mình. Vừa rồi, Piêng Phô được huyện chọn làm bản điểm bảo tồn bản sắc dân tộc Thái. Đó là niềm tự hào của bà con nơi đây!
 
Ông Kha Văn Chắn, Chủ tịch UBND xã Phà Đánh khen ngợi: Đồng chí Xuân là một trong những trưởng bản có năng lực của xã tôi, luôn đi đầu gương mẫu và làm tốt công việc được giao...
 
Cùng với anh Xuân đi dạo trên con đường bê tông đang làm dở, anh kể chi tiết chuyện làm đường của bà con nơi đây, làm tôi cũng vui lây với niềm vui của người cán bộ tận tâm này.
 
 
Hồ Phương