Những ngày Thu cách mạng, trên khắp các nẻo đường quê tôi rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc. Loa phát thanh âm vang lời Bác đọc "Bản Tuyên ngôn độc lập" năm nào, các bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới rộn ràng...Mọi nhà, mọi người, làng trên xóm dưới tất bật chuẩn bị cho Tết Độc lập...
 
Từ chiều 1/9, các gia đình đều chuẩn bị sẵn các thứ quà quê: na, hồng, bưởi, chuối...dâng lên bàn thờ Bác, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn người Cha vĩ đại của dân tộc. Có gia đình còn tổ chức gói bánh tét, bánh chưng bằng thứ nếp thơm nhất của vụ hè thu mới gặt xong, nấu nồi cơm mới cúng Bác...
 
Nhiều gia đình ở quê tôi "treo" giải thưởng trước khi các con bước vào năm học mới "Cuối năm học được điểm cao sẽ thưởng một chuyến thăm quê Bác vào ngày 2- 9". Có lẽ nhờ đó mà hầu hết bọn trẻ quê tôi, đều hơn một lần đến thăm quê Bác nhiều em còn được ra viếng lăng Bác ở Thủ đô. Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi vào ngày Tết Độc lập cũng tổ chức chuyến hành hương về thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thăm Quảng trường Hồ Chí Minh ở Vinh...

763332_small_57741.jpg
 Thi duyệt Nghi thức Đội trong ngày Quốc khánh 2 -9.    Ảnh: Phúc Thanh

Ngày chính lễ 2-9, bà con nhân dân tề tựu đầy đủ tại hội trường xã mít- tinh kỷ niệm, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, khí thế của người dân Việt sau giây phút Bác đọc Tuyên ngôn. Các tổ chức đoàn thể địa phương dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sỹ xã, các di tích lịch sử; tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách...
 
Sau những nghi lễ trang trọng và thiêng liêng là phần "hội". Ngày quốc khánh ở vùng quê thuần nông này, mỗi lứa tuổi đều cả những hoạt động vui chơi riêng. Từ bãi đánh khăng cho con trai, thi ẩm thực cho con gái, đến hát dân ca cho các cụ bà, cờ tướng cho các cụ ông. Còn nam thanh, nữ tú thì đã có những hoạt động văn hóa - thể thao như bóng đá, băng chuyền, bãng bàn, hội văn nghệ...
 
Hơn một tháng nay, làng trên, xóm dưới âm vang tiếng trống tập nghi thức của Đội thiếu niên, râm ran chuyện cắm trại, tổ chức thi trình bày mâm ngũ quả dâng Bác...Đã thành thông lệ, vào ngày Tết Độc lập, mỗi xóm cắm một trại, dàn dựng một chương trình văn nghệ, tối 1-9 tập trung tại sân kho HTX thi tài...
 
Năm nay, Tết Độc lập ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng Thanh Chương được chuẩn bị sớm hơn. Bởi lần này cũng là lần thứ 80 Đảng bộ và nhân dân kỷ niệm Ngày thành lập huyện.... Ngoài các hoạt động sôi nổi ở các địa phương, huyện còn tổ chức lễ mít- tinh trọng thể tại sân vận động huyện, màn đồng diễn nghệ thuật xếp chữ hoành tráng, hội trại qui mô với sự tham gia của 40 xã thị, chương trình giao lưu văn nghệ độc đáo. Đặc biệt lần đầu tiên triển lãm ảnh "Hương sắc Thanh Chương" của NSNA Hà Lành với 80 bức ảnh về miền quê Thanh Chương kiên cường trong cách mạng, với bề dày văn hoá và sức vươn trong thời kỳ đổi mới được trưng bày...
 
Những ngày này, người dân Thanh Chương cũng nô nức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ lớn, 65 năm Ngày Quốc khánh 2-9, 80 năm thành lập huyện... Trên đồng, ngoài bãi bà con tập trung thu hoạch vụ hè thu, chuẩn bị sản xuất vụ đông thắng lợi. Các trường học náo nức bước vào năm học mới với những chỉ tiêu, nhiệm vụ mới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và làm giàu thêm truyền thống hiếu học của quê hương. Các ngành, các cơ quan, đơn vị, khối, xóm cũng phát động nhiều phong trào ý nghĩa...
 
Tết Độc lập là dịp để thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, khơi dậy ý thức tự hào dân tộc. Để từ đó, mỗi người lại có chí hướng phấn đấu, trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh...Với ý nghĩa đó, Tết Độc lập quê tôi được tổ chức, trang trọng, thành kính... Người dân Thanh Chương xa quê có thể ngày Tết Nguyên đán, ngày Rằm không về được nhưng bao giờ, đến ngày Quốc khánh cũng sum vầy đông đủ...


Phúc Thanh