(Baonghean.vn) - Dù tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành đội khách, nhưng SLNA vẫn chỉ có được 1 điểm khi để HAGL cầm hòa với tỷ số 0-0.
 
images1024216_sl2.jpgĐông đảo cổ động viên, khán giả đội nhà là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ SLNA.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn (giữa) và Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường (ngoài cùng bên phải) theo dõi trận đấu trên sân Vinh.
Đây là trận đấu cuối cùng trên sân Vinh mùa giải 2014.
Tiền đạo trẻ Phi Sơn (11-SLNA) thi đấu năng nổ bên cánh phải.
và anh cũng được hậu vệ đối phương "chăm sóc" rất kỹ.
Trung vệ Nguyễn Hoàng Hêlio của HAGL tung chân cản phá pha lên bóng của SLNA
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ SLNA liên tục ép sân đội khách.
Hàng thủ của HAGL đã có một buổi chiều làm việc hiệu quả khi chặn đứng được các pha tấn công của SLNA
Đội trưởng Công Vinh thi đấu xông xáo nhưng vẫn không giúp được đội nhà giành chiến thắng
anh bị cầu thủ đội khách phạm lỗi từ giữa sân
Pha dàn xếp đá phạt của đội SLNA
Thủ môn Bassey trổ tài cứu thua cho đội khách
Người nhện Bassey đã làm nản lòng các chân sút của SLNA.
Không tạo các cơ hội thành bàn thắng được, các cầu thủ áo vàng đành phải chia điểm với HAGL trong một thế trận lấn lướt và để vuột cơ hội tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng
 
 
Nhóm phóng viên thể thao