Pha lập công ấn định tỷ số 2-0 của Rooney trong trận tiếp đón Otelul Galati tối qua giúp Man City có hiệu số nhỉnh hơn đối thủ đáng gớm nhất bảng Benfica. Trong khi Man Utd chiến thắng, Benfica lại chỉ có được kết quả hòa 1-1 khi gặp Basel. Hai đội bởi vậy cùng có được 8 điểm, nhưng nhờ hiệu số tốt hơn (+4 so với (+3) đội bóng nước Anh đã vươn lên chiếm vị trí số một bảng C.

Hai đội bóng sẽ gặp nhau trong trận đấu có thể quyết định thế cục trong bảng ngày 22/11 tới đây, trên sân Old Trafford.

Hôm qua là lần đầu tiên Man Utd thi đấu trên sân nhà kể từ sau trận thua tê tái 1-6 trước Man City. Dù vẫn còn chút gì đó khiến Man Utd chưa thể trở lại với lối chơi phóng khoáng như hồi đầu mùa, nhưng điều quan trọng nhất thì họ đã làm được: đó là giành chiến thắng.

769817_small_67728.jpg
 Rooney đi bóng trong vòng vây cầu thủ Otelul.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Dorinel Munteaunu của Otelul nói rằng giành được một điểm tại Old Trafford sẽ là kết quả như mơ đối với đội bóng của ông. Tuy nhiên ước ao của đội khách nhanh chóng sụp đổ.

Phút thứ 8 Dimitar Berbatov chuyền bóng xuống cánh phải cho Phil Jones. Đường chuyền của hậu vệ người Anh không đến được vị trí của Michael Owen, nhưng lọt xuống đúng tầm dứt điểm của Valencia ở cự ly gần.

Có được lợi thế sớm, nhưng thế trận của Man Utd sau đó không thực sự dễ dàng. Phút 11 Owen chấn thương phải nhường chỗ cho Chicharito. Cơ hội tấn công của đội chủ nhà không thực sự nhiều khi đối thủ phòng ngự số đông.

Cho đến khi hiệp một kết thúc hiếm hoi Man Utd mới lại có cơ hội thực sự, từ chân… hậu vệ Jones. Nhưng cú dứt điểm của tân binh này bị Cristian Sarghi đánh đầu phá ra.

Ở chiều ngược lại, một số sai lầm cá nhân suýt nữa khiến Man Utd phải trả giá. May mắn cho họ là Otelul không thuộc dạng có khả năng tạo đột biến. Ví dụ như tình huống chuyền bóng bất cẩn của Jonny Evans đã vô tình tạo điều kiện cho Pena thoát xuống, nhưng cầu thủ đội khách tận dụng thành công.

Nani sau đó cũng mắc sai lầm, để cho Ionut Neagu có cơ hội dấn sâu vào cấm địa và tung ra cú sút đập trúng Rio Ferdinand. Phải nhờ đến tài năng của thủ thành David de Gea, lưới của đội chủ nhà mới được bảo toàn.

Những gì diễn ra khiến Man Utd hiểu rằng nếu không sớm giải quyết dứt điểm trận đấu, họ có thể gặp bất lợi. Và họ đã bước vào hiệp hai với quyết tâm cao. Tuy nhiên, khâu dứt điểm của đội chủ nhà lại tỏ ra yếu ớt.

Berbatov liên tục dứt điểm hỏng ăn, Chicharito bỏ lỡ đường chuyền đẹp của Jones, trong khi pha kết thúc của Anderson bị chặn phá ngay trước vạch vôi. Phải đến phút 87 Man Utd mới kết liễu được trận đấu, nhờ cú sút có phần cầu may của Rooney – chơi như một tiền vệ trung tâm trận này – từ khoảng chừng 25 mét thành bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Đây là bàn thắng thứ 27 của Rooney ở Champions League. Ở Man Utd, anh chỉ còn kém thành tích của Ruud van Nistelrooy (35 bàn) và ngang hàng với Ryan Giggs.


Theo VnExpress