(Baonghean) Bàn tay gân guốc run run, đôi mắt sâu ngấn lệ đứng bên vợ và ôm đứa con trai 2 tuổi vào lòng, Thượng úy Nguyễn Cảnh Hoàng (Trung đội trưởng - Đại đội công binh 17, Trung đoàn 335) cầm chiếc chìa khóa “ngôi nhà 100 đồng” do cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) xây tặng.

Anh xúc động nói: “Mấy hôm nay vợ chồng không ngủ được khi nhìn ngôi nhà mới. Mừng đến trào nước mắt, hạnh phúc lắm. Không biết  khi nào trả hết ơn cho đồng đội”. Những lời tâm sự của Nguyễn Cảnh Hoàng làm cho bà con lối xóm, cấp ủy chính quyền xóm 3, xã Hòa Sơn, Đô Lương, và lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 không nén được xúc động.

Hoàng sinh ra khi vừa được 3 tháng thì mẹ bị bệnh thần kinh mất trí nhớ. Từ đó, Hoàng lớn lên nhờ chắt chiu từng giọt sữa của bà con cô bác láng giềng, sự nâng niu của người bố và anh trai. May mắn, Hoàng lớn lên khỏe mạnh, học giỏi và chăm ngoan, thi đậu vào 2 trường đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên giấu gia đình không nhập học. Năm 2001, Hoàng tình nguyện lên đường nhập ngũ công tác ở Đại đội công binh 17, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) và được phục vụ quân đội lâu dài.

783735_small_84038.jpg

Khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình Thượng úy Nguyễn Cảnh Hoàng ở xóm 3 – xã Hòa Sơn – Đô Lương.

 Năm 2010, anh lập gia đình, hai vợ chồng ở chung với bố mẹ trong căn nhà tranh dột nát, chật chội. Vợ Hoàng làm hợp đồng ở Trường dạy nghề Đông Sơn, lương chẳng được bao nhiêu, nhất là khi đứa con chào đời có nhiều khoản phải lo toan nên kinh tế gia đình hết sức túng bấn.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn không khi nào Hoàng kêu ca phàn nàn, luôn đặt công việc tập thể lên trên hết. Ngày đêm anh tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ để huấn luyện chuyên ngành công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụi. Nhiều lần tham gia rà phá bom, mìn, đơn vị Hoàng được cấp trên đánh giá cao, bản thân Hoàng nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Không chỉ huấn luyện giỏi mà Hoàng còn là một “cây sáng kiến” trong trung đoàn. Năm nào anh cũng có ít nhất 3 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ ứng dụng vào huấn luyện. Riêng năm 2009 anh được nhận giải thưởng Nguyễn Viết Xuân do Quân khu 4 trao tặng với sáng kiến chế tạo “Bẩy mìn bằng ống bơ” ứng dụng trong huấn luyện kỹ thuật vật cản công binh cấp phân đội và huấn luyện SSCĐ. Trong điều kiện thao trưởng bãi tập của nhiều đơn vị ngày càng bị thu hẹp, để huấn luyện cho người học bằng hình ảnh trực quan sinh động thì sáng kiến của đồng chí Hoàng đã được nhiều đơn vị quan tâm.

Trước hoàn cảnh khó khăn và bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Cảnh Hoàng được cấp trên tạo điệu kiện giúp đỡ xây dựng “ngôi nhà 100 đồng”. Với tổng số tiền 200 triệu đồng, trong đó cấp trên trích từ Qũy “ngôi nhà 100 đồng” là 50 triệu đồng, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn bỏ ra 600 ngày công xây dựng (bằng 90 triệu đồng), số còn lại gia đình bỏ thêm. Ngôi nhà kiên cố, sau thời gian thi công gần 3 tháng đã hoàn thành và bàn giao đúng ngày kỷ niệm 67 năm LLVT Quân khu (15/10/1945 – 15/10/2012).

Thiếu tá Chu Ngọc An - Phó Chủ nhiệm chính trị trung đoàn, Bí thư đoàn cơ sở bộc bạch: “Mặc dù đời sống cán bộ, chiến sỹ còn nhiều khó khăn, phần lớn công tác xa gia đình, hậu phương, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, lòng tương thân tương ái, tham gia tích cực chương trình tiết kiệm “ngôi nhà 100 đồng” do cấp trên phát động, hàng ngày mỗi cán bộ, đoàn viên bỏ ra 100 đồng. Với tinh thần “góp gió thành bão”, “lá lành đùm lá rách”. Bằng những việc làm cụ thể như vậy góp thêm nhiều niềm vui cho đồng đội có ngôi nhà mới để ở, yên tâm công tác xây dựng đơn vị.


Lê Tường Hiếu