Đại tá Nguyễn Sỹ Hội - (Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

(Baonghean) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với triệu triệu người dân Việt Nam, với bạn bè năm châu bốn biển. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, sự ra đi của “người Anh Cả vĩ đại” là một sự mất mát quá lớn. Biến niềm tiếc thương thành hành động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nghệ an nguyện quyết tâm noi theo tấm gương của Đại tướng, phấn đấu không ngừng để luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu và là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là thế hệ kế tiếp của các chiến sĩ “Tự vệ đỏ” trong cao trào cách mạng 1930-1931, trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân và dân tỉnh Nghệ An nhiều lần được Đại tướng về thăm, trực tiếp chỉ huy trận địa. Năm 1946, khi đất nước mới giành được chính quyền, đang phải đối mặt với tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong, giặc ngoài, Đại tướng đã có mặt ở Nghệ An.
 
Làm việc với cán bộ, chiến sĩ Liên khu 4, Đại tướng nhắc nhở lực lượng vũ trang Nghệ An và các tỉnh khác chuẩn bị tích cực cho các phương án kháng chiến lâu dài. Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào thời kỳ khốc liệt nhất, Đại tướng tiếp tục về chỉ huy cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Liên khu 4 và nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ, trong đó đặc biệt chú ý đến Nghệ An phải tích cực, sáng tạo để mở đường giao liên cho người và xe ra tiền tuyến để sớm thống nhất non sông.
 
images820716_a4.jpgĐại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ, LLVT Nghệ An.
 
Đến năm 1978, khi đất nước đã thống nhất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục về Nghệ An, làm việc với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và tỉnh nhà. Đại tướng căn dặn, đất nước đã giải phóng nhưng không vì thế mà bộ đội được phép chủ quan, thỏa mãn, nhiệm vụ trước mắt còn hết sức gian khổ, cần phải chuẩn bị lực lượng, tinh thần, vật lực cho cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước…
 
Những năm sau này, Đại tướng có thêm nhiều lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An, thăm Đội du kích Làng Đỏ anh hùng. Ở đâu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng căn dặn lực lượng vũ trang phải luôn luôn rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
 
Đất nước đã hòa bình nhưng không vì thế mà lực lượng vũ trang lơi lỏng, vừa phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, vừa phải quan tâm đến việc chăm sóc, phụng dưỡng thương bệnh binh, cựu chiến binh và các con cháu của họ…  Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người suốt đời vì nước, vì dân, là bậc thánh nhân cao cả. Đối với cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân nói chúng và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nói riêng, Đại tướng luôn là người Anh Cả vĩ đại, những lời dạy bảo, nhắc nhở của Đại tướng lúc sinh thời sẽ luôn luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục noi theo. 
 
Khi hay tin Đại tướng từ trần, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà cảm thấy bàng hoàng, xúc động vì sự mất mát quá lớn. Riêng bản thân tôi, ký ức về lần được gặp gỡ với Đại tướng năm xưa lại ùa về trong nước mắt. Ngày 26 tháng 5 năm 1990, khi đó, tôi đang là một sỹ quan trẻ ở cơ quan Quân khu 4, một lần Đại tướng về thăm Quân khu, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Người cầm chặt tay tôi, một bàn tay ấp áp và căn dặn, dạy bảo ân cần như một người ông dặn cháu phải nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và những lời dạy bảo của Đại tướng đã đi theo tôi suốt cuộc đời binh nghiệp.
 
Đại tướng đi xa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà như mất đi một người anh vĩ đại, một người thầy, người cha mẫu mực, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Ngay khi Đại tướng ra đi, nén niềm tiếc thương thành hành động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt học tập chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ học tập theo gương của người Đại tướng vĩ đại. Gần 1 tuần qua, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh nhà đảm bảo 100% quân số, vừa cùng nhau ôn lại chặng đường cách mạng đầy hiển hách của một vị tướng tài năng và đức độ, vừa nỗ lực luyện tập, phấn đấu không ngừng và phục vụ nhân dân đến dâng hương, dâng hoa kính viếng Đại tướng.
 
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Bộ Chỉ huy, 21 Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc trang trọng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại các địa điểm lập bàn thờ, có đầy đủ lực lượng cảnh vệ, tiêu binh, sỹ quan túc trực, sỹ quan dẫn viếng... làm tốt công tác nghi thức và có đầy đủ lực lượng cán bộ, chiến sỹ phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 16 giờ ngày 10/10 đến hết ngày 13/10/2013.
 
Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.K
 
Riêng tại Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thức trắng đêm bên bàn thờ Đại tướng để phục vụ nhân dân viếng thăm. Phía ngoài, các cán bộ, chiến sỹ thay nhau giữ xe miễn phí, cung cấp nước uống và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vào viếng. 
 
Cách đất liền hơn 18 hải lý, cán bộ, chiến sỹ Đảo Mắt dành tình cảm cho Đại tướng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đó là phát động đợt thi đua đặc biệt “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, vững ý chí, chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Trong gần 1 tuần qua, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 kìm nén đau thương nhắc nhở nhau vượt lên mọi khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên cường trong mọi hoàn cảnh, nêu cao cảnh giác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để tri ân và xứng đáng là thế hệ kế tiếp “người Anh Cả” của LLVT nhân dân.
 
Trên vùng cao biên giới, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp... bằng những hành động cụ thể đã phát động phong trào học tập Đại tướng với đức tính gần gũi, giản dị để tiếp tục vận động, giúp đỡ bà con đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa – xã hội, thực sự là đội quân công tác như Đại tướng đã từng căn dặn đối với LLVT.
 
Người “Anh Cả vĩ đại” đã đi xa, nhưng hình ảnh cùng những lời dạy bảo của người vẫn còn sống mãi. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh nhà nguyện noi theo tấm gương của Đại tướng, luôn đoàn kết, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một khối thống nhất về ý chí và hành động; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng làm cho phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy và tỏa sáng. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu lên một bước mới toàn diện và vững chắc hơn, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.