(Baonghean.vn) -Vào những ngày đầu năm 2013 này mùa đông đã thực sự về với vùng cao xứ Nghệ. Về đông, cuộc sống vùng cao vốn dĩ yên ả càng thêm phần lặng lẽ.

788079_small_88928.jpg
 

Mùa đông trên cổng trời Pà Tạc, ranh giới giữa xã Đoọc Mạy và Keng Đu (Kỳ Sơn), gần như cả ngày trời, sương mù giăng mắc trên khắp rừng cây, ngọn núi.

 


 

Trong cái rét căm căm của phiên chợ vùng biên cuối năm, em bé Mông vẫn ngủ ngon lành trên lưng mẹ.

 


 

Các em nhỏ người Khơ Mú tại bản Hạt Tả Vén (Keng Đu – Kỳ Sơn) chơi trò “ca lô”. Dường như cái giá rét ngày đông không thể ngăn được những thú vui con trẻ.

 


 

Thiếu nữ Thái ở Bản Đình Tiến (Yên Hòa – Tương Dương), bên đống lửa ven đường lặng lẽ thêu váy chuẩn bị về nhà chồng.

 


Bà con nông dân bản Boong (Lạng Khê – Con Cuông) vào vụ thu hoạch mía. Dịp nông nhàn, dân bản tranh thủ đi đốn mía giúp nhau. Ngọn mía được thu gom lại làm thức ăn dự trữ giúp trâu bò vượt qua mùa rét.

 


Mùa đông, người Đan Lai ở Khe Nóng (Châu Khê – Con Cuông) vẫn phải lên rừng hái lượm. Quần cư 31 hộ này vẫn đang chờ quyết định thành lập để được gọi là “bản”


Hà Phượng