(Baonghean) -Chúng tôi đến bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) để gặp tấm gương thi đua yêu nước Lầu Chống Tủa - người được xem là “vua bò” ở Kỳ Sơn. Những ngày ở lại với trang trại trên đỉnh Thăm Ma Trên của ông Chống Tủa, chúng tôi không chỉ được trải nghiệm với cuộc sống ở rẫy của đồng bào Mông mà còn nhận thấy rất rõ rằng để góp phần vào những thành công của “vua bò”, có đóng góp và sự tiếp bước của những thành viên trong gia đình ông. Lầu Bá Sành (SN 1985) là con trai ông Chống Tủa- một thanh niên siêng năng, cần cù khiến chúng tôi cảm phục. Mời bạn đọc cùng chúng tôi “lên rẫy” với chàng thanh niên trẻ Lầu Bá Sành, chứng kiến những việc làm thường nhật của anh qua hình ảnh chúng tôi ghi lại:

images1384782_4__1_.jpgVào mỗi buổi sáng, Lầu Bá Sành đều lên rẫy cắt cỏ sữa cho bò.
Lầu Bá Sành cho bò ăn muối.
Lầu Bá Sành giúp gia đình hoàn thiện ngôi nhà mới dựng.
Đóng chuồng nuôi gà.

Chùm ảnh: Hồ Phương