(Baonghean) - Dù ờ miền núi cao hay đồng bằng, làm ruộng nương hay các nghề phụ, vai trò của các mẹ, các em, các chị luôn ở vị trí chủ chốt. Sản phẩm họ làm ra nuôi sống con người, làm đẹp cuộc đời, và cũng nhờ vậy tổ ấm gia đình của họ thêm ổn định, khấm khá...
 
Nhà thơ Hoàng Trung Thông có câu thơ nổi tiếng: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Trong “bàn tay ta” đó, có rất nhiều bàn tay lam lũ, cần cù mà khéo léo của các mẹ, các chị, các em.
 
Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh sau đây của các nhiếp ảnh gia xứ Nghệ:
 
images1066567_b_ng_n_ng_cao_d_ng..jpgBóng nắng (ảnh chụp tại Hưng Nguyên). Ảnh: Cao Đông
Chiều muộn (ảnh chụp tại TX. Hoàng Mai). Ảnh: Hồ Long
Phơi mây đan (ảnh chụp tại Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu). Ảnh: Cảnh Yên
Phơi cá (ảnh chụp tại Quỳnh Lưu). Ảnh: Hồ Long
Kén vàng (ảnh chụp tại Diễn Kim, Diễn Châu). Ảnh: Cảnh Yên
 
NACT