Lễ hội làng Sen năm nay có sự tham gia của 20 đoàn NTQC khắp các tỉnh thành trong cả nước, mỗi đoàn là một đoá sen ngát hương góp thêm vào vườn hoa Tháng Năm dâng Bác.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ lung linh ánh đèn sân khấu, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Dưới Tượng đài Bác kính yêu là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật "Hương Sen xứ Nghệ"...Không chỉ người dân thành Vinh, người dân xứ Nghệ, mà đông đảo những người con khắp mọi miền Tổ quốc cũng hội tụ về đây tham gia các hoạt động mừng 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam
 "Hương Sen xứ Nghệ" là chương trình nghệ thuật tổng hợp, được cấu trúc theo hệ thống phức điệu hình tượng: ca múa và hoạt cảnh sân khấu do Nhà viết kịch Vũ Hải làm tổng đạo diễn.

763156_small_55560.jpgMàn pháo hoa trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2010. Ảnh: Xuân Nhường

Chương trình có thời lượng 90 phút với sự tham gia của gần 1000 diễn viên là sinh viên của Trường Múa Việt Nam, Trường ĐH Vinh cùng Đoàn nghệ thuật Hương Sen, Đoàn dân ca Nghệ An (nay là Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ). Chương trình được dàn dựng công phu, dựa trên âm hưởng chủ đạo dân ca xứ Nghệ kết hợp với dân ca các vùng miền. Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh được chọn làm sân khấu chính với các điểm nhấn: cảnh nhà sàn nơi Người làm việc tại Phủ Chủ tịch, cảnh Làng Sen - quê hương của Người. 5 trường đoạn tái hiện lại tuổi thơ, cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, tình cảm của Bác với nhân dân và tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào, của nhân loại đối với công ơn trời biển của Người.

Mở đầu là trường đoạn "Dấu chân phía trước" tái hiện hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Cung theo mẹ gồng gánh ra đi. Trên nền nhạc bài hát Câu ví Làng Sen, cậu bé lớn lên theo năm tháng, thành chàng trai tuấn tú Nguyễn Tất Thành vượt trùng dương đi tìm đường cứu nước, rồi hình ảnh Bác bắt gặp luận cương Lênin và đến ngày đọc Tuyên ngôn độc lập...Trường đoạn 2 "Nhớ về Việt Bắc": "Việt Bắc quê ta tự hào theo bước Bác Hồ/Người truyền cho ta mối tình dân tộc/Khi một sớm mùa Thu tiếng Người ấm núi rừng/Trẻ già trông ngóng áo chàm Người ra đi..." kể về thời gian Bác hoạt động ở Việt Bắc, về tình cảm và lòng dân Việt Bắc đối với Bác, với cách mạng, với an toàn khu kháng chiến...Trường đoạn 3 có tiêu đề là "Miền Trung nhớ Bác": "Chúng con sinh ra khi nước nhà còn chia cắt/Nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc miền Trung...", cùng các ca khúc "Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên", các mẩu chuyện Bác Hồ từ Huế vào Nam dạy học ở trường Dục Thanh. Trường đoạn 4 "Miền Nam nhớ ơn Người" : "Cả miền Nam khi thấy Bác rút khăn/Lau nước mắt đều oà lên nức nở/Trời miền Nam hôm ấy dệt mây hồng/Sáng đẹp ấy Bác mang vào giấc ngủ...".

Tiếp đó là câu chuyện "Nhớ ngày gặp Bác" kể về lần các học sinh miền Nam ra Thủ đô gặp Bác, kết thúc trường đoạn là ca khúc "Vui hội làng Sen" của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới. Trường đoạn 5 có tiêu đề "Quê hương nghĩa trọng tình cao": "Đi khắp năm châu về đậu bến sông Hồng/Nghe trăm giọng, giọng làng Sen Bác nhớ/Giọng lành thấm khắp bà con/Tiếng miền Nghệ Tĩnh nghe còn rõ..." cùng với các hoạt cảnh thể hiện lại hai lần Bác về thăm quê, những ca khúc ca ngợi tình cảm của Bác với quê hương "nghĩa trọng tình cao" như "Người về thăm quê", hoạt cảnh "Tình Bác như dòng sông Nậm Nơn"...

Kết thúc màn nghệ thuật là liên khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"...và hình ảnh Bác Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc Việt Nam, tình cảm của bạn bè năm châu, bốn biển đối với bậc Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất Việt Nam...

 Lễ hội làng Sen năm nay có sự tham gia của 20 đoàn NTQC khắp các tỉnh thành trong cả nước, mỗi đoàn là một đoá sen ngát hương góp thêm vào vườn hoa Tháng Năm dâng Bác. Diễn viên Kim Luông- dân tộc Chăm, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình xúc động bày tỏ: "hát về Người, lòng chúng tôi ấm lại, thấy càng thương Bác và nhớ Bác nhiều hơn"....

Chương trình nghệ thuật "Hương Sen xứ Nghệ" tại Quảng trường Hồ Chí Minh kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, người dân cả nước có một đêm không ngủ, đọng lại trong mỗi người là khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp của Người Cha già kính yêu "Từ nơi xứ Nghệ mình thương giang cánh tay Việt Nam. Ơ bạn tình ơi ta về Làng Sen. Dưới mái ấm nhân gian vang tâm hồn Hồ Chí Minh. Đất nước chung một lời ca trong tình thương quê Bác..."
Thuỷ - Phúc - Ly