(Baonghean.vn) -Sau một ngày đêm tìm kiếm, đến 11 giờ 30 phút ngày 21/9, thi thể của em Nguyễn Sỹ Phúc đã được tìm thấy cách đập tràn 50 m.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20/9, em Nguyễn Sỹ Phúc (học sinh lớp 12, trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) đang cùng với vài người bạn đi chơi gần đập tràn nối từ xã Nghi Mỹ sang xã Nghi Công Bắc. Vào lúc đó, có 3 thanh niên của xã Nghi Mỹ đi xe máy qua đập tràn và không may bị nước lũ cuốn trôi.

Không ngần ngại, em Phúc và bạn nhảy xuống cứu người. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên 2 em không cứu được mà còn bị nước cuốn đi xa. Khi người dân trong làng chạy ra thì chỉ cứu được 4 người, riêng em Phúc thì mất tích.

816111_small_106015.jpg

Đập tràn – nơi em Phúc nhảy xuống cứu người nhưng không may bị nước lũ cuốn trôi



Lực lượng BCH quân sự huyện Nghi Lộc và hơn 50 người dân xã Nghi Công Bắc tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân.



Thi thể em Phúc được tìm thấy cách đập tràn khoảng 50 m.



Gia đình đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về mai táng.

Nhận được tin báo, UBND huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc đã phối hợp với hơn 50 người dân của xã Nghi Công Bắc thay phiên nhau lặn để tìm kiếm thi thể em Phúc. Đến 11 giờ 30 ngày 21/9, tức là sau một ngày đêm, thi thể em Phúc đã được tìm thấy cách đập tràn khoảng 50 m. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể em về mai táng theo phong tục của địa phương.


Phạm Bằng