Chelsea chấp nhận chơi phòng ngự trên sân nhà Stamford Bridge nhưng giành chiến thắng với pha lập công duy nhất của Eden Hazard.

Drogba (11) là người góp công lớn trong chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của Chelsea từ 5 năm trước và nay sát cánh bên cạnh ngôi sao mới Eden Hazard. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng của Hazard được ghi ở phút 38 sau một tình huống tấn công nhanh ở trung lộ. Oscar là người kiến tạo bằng cú đánh gót kỹ thuật giúp Hazard băng vào vòng 16m50 trước khi "xâu kim" thủ thành De Gea. Tiền vệ người Bỉ còn suýt nữa nhân đôi cách biệt trong hiệp hai nếu xà ngang không từ chối cú ta lông đẹp mắt. Về phía Man Utd, đội khách cũng có một lần dứt điểm trúng cột dọc từ tình huống sút bóng quyết đoán của Falcao.

Chiến thắng trước Man Utd giúp Chelsea nâng khoảng cách với Arsenal lên 10 điểm. Cả hai đội còn sáu trận nữa trước khi kết thúc mùa giải và xem như thầy trò Mourinho đã đặt một tay vào chức vô địch. Trong khi đó, Man Utd có nguy cơ bị Man City và Liverpool rút ngắn khoảng cách, đồng nghĩa tiếp tục phải vất vả trong cuộc đua top 4.

Với riêng HLV Van Gaal, ông vẫn chưa tìm ra cách đánh bại được người trợ lý cũ sau ba lần gặp nhau (hai thua, một hòa). Cả trận thua đầu tiên ở chung kết Champions League 2010 (Inter 2-0 Bayern) và lần này đều chứng kiến đội bóng của Van Gaal cầm bóng tấn công nhiều hơn nhưng phải trả giá sau đòn phản công sắc bén.

Chelsea nhập cuộc đúng với cách mà nhiều người dự đoán từ trước là phòng ngự an toàn. HLV Mourinho không giấu ý đồ này khi đẩy trung vệ Kurt Zouma lên đá cặp tiền vệ với Matic, tạo nên lá chắn đầy sức mạnh trước hàng thủ Chelsea. Cặp đôi này khiến Man Utd không tìm được đường vào từ trung lộ và buộc phải di chuyển bóng vòng ra biên. Tuy nhiên những tình huống tạt cánh của Man Utd trong trận này không đạt hiệu quả cao bởi hàng thủ Chelsea đã vô hiệu hóa tất cả.

Man Utd mang một đội hình chắp vá tới sân Stamford Bridge khi tung ra cặp trung vệ Smalling - McNair, Rooney phải xuống đá tiền vệ và Falcao đá chính ngay từ đầu. Sự xáo trộn ngoài ý muốn của Man Utd may mắn không phải đối mặt với nhiều sức ép từ Chelsea bởi đội chủ nhà chủ động nhường quyền kiểm soát bóng để áp dụng lối đá phòng ngự phản công.

Toan tính của Mourinho suýt nữa đổ bể  ngay ở những phút đầu tiên. Rooney có cơ hội mở tỷ số trong tình huống thoải mái dứt điểm trong vòng 16m50 nhưng anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Pha bỏ lỡ khó tin của Rooney thậm chí còn khiến thủ thành De Gea ăn mừng vì nghĩ bóng đã vào lưới. 

Hazard lập công giúp Chelsea băng tới chức vô địch, đồng thời giúp anh có thêm cơ hội chiến thắng giải Cầu thủ xuất sắc Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Reuters.

Sau tình huống phòng thủ hớ hênh, Chelsea ngay lập tức siết chặt và không còn những khoảng không cho cầu thủ Man Utd. Trong một ngày hiếm hoi được ra sân, Falcao lại phải đụng hàng thủ đông người của Chelsea khiến anh trở thành người vô hình trong gần như cả trận đấu. Tuy nhiên trong hai tình huống dứt điểm duy nhất của mình, Falcao đã một lần đưa bóng trúng cột dọc khung thành Chelsea.

Falcao bị kèm chặt và Rooney lùi xuống hàng tiền vệ khiến Fellaini trở thành niềm hy vọng của Man Utd. Ngôi sao người Bỉ đang có phong độ cao gần đây nhưng không thể tỏa sáng trước Chelsea bởi không gian của anh luôn bị hạn chế bởi cặp tiền vệ cơ bắp Zouma và Matic. Fellaini xoay sở rất kém trong diện tích hẹp và thường xuyên mất bóng trước số đông cầu thủ Chelsea.

Falcao và Fellaini bế tắc trước bức tường màu xanh của Chelsea. Ảnh: Reuters.

Lối chơi phòng ngự số đông của Mourinho trở thành nhiệm vụ quá khó cho Man Utd. Trong khi đội khách mải miết dâng lên mà không kiếm được bàn thắng thì họ đã phải trả giá. Hazard chứng minh anh là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc Ngoại hạng Anh khi lạnh lùng hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp De Gea trong tình huống đối mặt.

Bàn thắng như tiếp thêm sự tự tin cho Hazard, giúp cầu thủ này thực hiện nhiều pha đi bóng kỹ thuật làm khó hàng thủ Man Utd. Điều này vô cùng hữu ích cho Chelsea làm giảm nhịp độ trận đấu và sức ép từ phía đối phương. Bên cạnh Hazard, Drogba cho thấy kinh nghiệm trong một trận đấu đỉnh cao khi tạo sức ép vô hình lên hậu vệ Man Utd bằng những tiểu xảo phạm lỗi. "Voi rừng" có một số cơ hội nhưng thiếu đi sức rướn ở những pha bóng cuối cùng.

Trận đấu kết thúc với tình huống ngã vờ của Herrera như nỗ lực cuối cùng của Man Utd. Các cầu thủ Chelsea ôm nhau ăn mừng như họ đã biết chức vô địch không còn xa. Đây đã là chiến thắng cách biệt một bàn thứ tư liên tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Chiếc xe bus màu xanh đang đi từ từ nhưng không có chướng ngại nào trên đường có thể ngăn họ lại lúc này.

Theo VNE