(Baonghean.vn) -Sau khi dập tắt đám cháy, mọi người chạy vào kiểm tra thì thấy cậu con trai 23 tuổi của chủ nhà đã bị lửa thiêu chết trong nhà.
 
Trưa 25/8, người dân xóm 10 xã Nam Trung, huyện Nam Đàn phát hiện ngôi nhà của ông Nguyễn Duy Hoàn đang bốc lửa. Trời nắng, trong nhà lại có vật liệu dễ cháy như lúa ngô, rơm rạ nên ngọn lửa bốc cao dữ dội, mọi người hô hoán nhau dùng các dụng cụ thủ công để dập lửa.
 
Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế nhưng ngôi nhà 3 gian cũng đã bị thiêu rụi phần bếp. Khi lửa tắt, mọi người lao vào nhà, kiểm tra đồ đạc thì thấy anh Nguyễn Duy Hoan (23 tuổi) con trai đầu của ông Hoàn đã bị thiêu chết.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Hoàn đang đi gặt lúa ngoài đồng, một mình anh Hoàn ở nhà, người này có bệnh lý tâm thần từ nhỏ nên nhiều khả năng đã tự mình gây ra vụ cháy và không thể thoát ra ngoài.
 
Gia đình ông Hoàn có 4 người con, thuộc diện hộ nghèo trong xã. Căn nhà bị cháy gồm 1 gian bếp, 1 gian đựng thóc và 1 gian đựng rơm rạ.


N.Khoa