(Baonghean.vn)- Vào khoảng 12h trưa ngày 18/9, 3 em  học sinh là Phan Văn Phước , Đặng Thị Lý, Hoàng Công Mậu cùng ở xóm Phú Tập (xã Khánh Thành, huyện Yên Thành), trên đường đi học về qua Cầu  Phú Tập trên sông Vũ Giang đã bị nước cuốn trôi, trong đó có một em mất tích.
Đoạn đường các em đi qua nước lớn và chảy xiết
 Nguyên nhân là do  mưa to, nước  sông lớn ngập đường nên 3 em đã lên chiếc xăm lốp ô tô của người dân để đi qua. Khi ra đến giữa đường, nước lớn chảy xiết kéo chiếc xăm trôi ra xa và do không biết bơi nên các em đã bị nước cuốn trôi. Hai em Phan Văn Phước, Đặng Thị Lý may mắn được người dân địa phương kịp thời cứu vớt nên thoát chêt, còn em Hoàng Công Mậu  không may bị dòng nước chảy xiết nhấn chìm.

Huyện Yên Thành đã huy động 3 ca nô cùng với lực lượng công an, bộ đội và các thuyền nan của nhân dân tìm kiếm thi thể em Phạm Công Mậu từ 12 giờ trưa đến 17 giờ chiều nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng công an, bộ đội dùng ca nô, thuyền tìm thi thể em Phạm Công Mậu trên sông Vũ Giang
Lực lượng dân quân xã và nhân dân tích cực lặn tìm kiếm
Bà con nhân dân dùng phao để tìm kiếm
Lực lượng dân quân xã và bà con nhân dân chia nhau tìm kiếm ven bờ
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm em học sinh bị nước cuốn trôi
Người dân ngóng trông tin tức của em học sinh bị nước cuốn trôi
 Được biết 3 em học sinh trên hiện tại đang học tại  trường THPT Nam Yên Thành./.
 Văn Trường - Thái Hồng