(Baonghean.vn) - Tháng 5 chia tay mái trường, tháng 5 thổ lộ những câu chuyện chưa kể, tháng 5 đánh dấu những ngày cuối chia tay chặng đường học trò 12 năm đèn sách... Chia tay tháng 5, học sinh lớp 12, K93, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để lại nhiều cảm xúc và bao lưu luyến.

Lễ tri ân và trưởng thành ghi dấu lại những năm tháng 12 năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông.
Chặng đường 12 năm nếu bắt đầu thì thật dài, nhưng khi tháng năm đã đi qua lại trở nên ngăn ngủi một cách lạ lùng...
Những cánh tay tuổi trẻ thắt chiếc nơ đỏ màu kỷ niệm, cùng lưu lại những dòng lưu bút, những khoảnh khắc cuối cùng nơi mái trường cũ
Bạn bè ơi, xa rồi, sẽ nhớ xiết bao...
Trong ánh mắt, trong trái tim này, biết đâu vẫn còn thảng thốt một lời thương chưa ngỏ...
"Từ mái trường này, thầy cô dạy cho chúng em biết yêu thương, chia sẻ, dạy cho chúng em biết chấp nhận thất bại và dạy cho chúng em biết đứng lên khi vấp ngã"...
Những giọt nước mắt đã rơi trong đêm tri ân. Nhớ lắm, quên sao được những năm tháng vô tư cắp sách tới trường...
Nụ cười tinh khôi đọng mãi trên môi, sẽ nhớ những gương mặt thân quen...
Những phút giây cùng ở mái trường cũ
Những bó hồng đỏ thắm như lời cảm ơn, tri ân các thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt các em dưới mái trường thân yêu.

Hẹn một ngày gặp lại. Thành công đang chờ đợi phía trước!

 Mỹ Hà - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN