Lần cuối cùng Pháp thắng đội tuyển Bỉ tại một kỳ World Cup cách nay đúng 32 năm, khi phần lớn những cầu thủ áo lam còn chưa chào đời. Những thắng lợi 3-1 ở vòng 16 đội tại World Cup 1938 và 4-2 tại trận tranh hạng Ba World Cup 1986 họ chỉ được nghe kể lại trong sách vở.

Mbappé - chàng trai Pháp mới 19 tuổi với những bước chạy nước rút đạt tới 38 km/h đang làm cho bao trái tim cổ động viên Pháp tan chảy.

“Những đứa con thần Gió”

Trung phong Giroud chưa ghi bàn, nhưng Griezmann và Mbappe của Pháp cùng nhau có 3 bàn. Hàng tiền vệ trứ danh của đội tuyển Pháp gồm những cái tên Pogba, Kanté, Matuidi, Mbappé, Griezmann đang làm sôi động kỳ World Cup lần này.

Liệu ai sẽ cản Mbappé - đứa con của thần Gió ghi bàn. Ảnh: FIFA
Liệu ai sẽ cản Mbappé - đứa con của thần Gió ghi bàn. Ảnh: FIFA

Nếu 2 tiền vệ Pogba, Kanté làm nhiệm vụ “máy quét” đánh chặn những kỹ thuật gia hàng đầu của bóng đá Bỉ như De Bruyne, Eden Hazard thì Matuidi, Mbappé, Griezmann là những mũi tên cùng đích đến là khung thành của thủ môn Courtois.

De Bruyne, Eden Hazard đã làm khổ hàng tiền vệ của Brazil, ứng cử viên số 1 của giải đấu lần này nhưng họ đã không làm được điều đó với các chàng trai Pháp. Matuidi trở lại sau án phạt thẻ đã di chuyển con thoi, giữa sân khi tấn công các học trò của HLV Deschamps chơi với đội hình 4-2-3-1 nhưng mất bóng, họ lại biến thiên thành 4-3-2-1. Không phải các tiền vệ Pháp mà chính Eden Hazard là cầu thủ bị thẻ vàng của trận đấu do đồng đội làm mất bóng ở khu vực trung lộ.

Tiến đến trận bán kết, các cầu thủ Bỉ không phải là “tay mơ”, họ có những ngôi sao đạt đến tầm đẳng cấp thế giới, có điều đứng trước một đội hình trẻ trung, giàu sức sáng tạo của HLV Deschamps, họ đành thất thủ.

Có bàn thắng sớm từ đầu hiệp 2, những pha đánh góp của Mbappé, những cú xoay người vờn bóng của Pogba khiến cho trận đấu thực sự mãn nhãn khán giả khó tính nhất. Một trận cầu hội tụ đủ các yếu tố: bàn thắng, những pha bóng xử lý kỹ thuật tinh tế, những va chạm gay cấn của các ngôi sao hàng đấu thế giới.

Khi “quỷ đỏ” tấn công trung lộ, 2 trung vệ Varane, Umtiti cùng với Pogba, Kanté tạo thành 2 lớp phòng thủ cơ động. Dembele và Lukaku là những cầu thủ Bỉ to khỏe, đá càn lướt nhưng các học trò của HLV Deschamps cũng không kém cạnh.

Họ luôn đá áp sát, không ngần ngại va chạm và thực tế Fellaini, Witsel, De Bruyne luôn thất thế. Ngược lại, để dành bóng trong chân “những đứa con của thần Gió” các học trò của HLV Roberto Martinez thường phải phạm lỗi.

Đầy bất ngờ

Trong khi hàng phòng ngự 3 người của đội tuyển Bỉ Alderweireld, Kompany, Chadli tập trung vào Mbappé, Giroud, Griezmann thì bàn thắng lại đến từ một trung vệ. Trong một tình huống đá phạt góc, cầu thủ cao nhất của đội Bỉ là Fellaini đã không kèm nổi Umtiti để anh này đánh đầu chéo góc ghi bàn.

Người Pháp đã bắt đầu mơ về chiếc Cúp vàng thứ 2. Ảnh: CNN

Một trận đấu đỉnh cao nhưng bàn thắng lại bất ngờ đến từ tình huống cố định, lại càng bất ngờ hơn khi người ghi bàn lại đang thi đấu ở hàng hậu vệ. Bất ngờ hơn khi Fellaini được vào sân thi đấu với tư cách là “chuyên gia bóng bổng” lại để sổng đối phương trong một tình huống khá đơn giản trên sân.

Bàn thắng quyết định vào lưới Bỉ là pha lập công thứ 3 của Samuel Umtiti trong màu áo ĐTQG, và là lần đầu trung vệ Barcelona nổ súng ở một trận đấu chính thức. 2 bàn trước đó của Umtiti đến từ 2 trận giao hữu với Anh và Ý.

Hòn đá tảng 24 tuổi cũng là hậu vệ thứ 3 của Pháp có vinh dự điền tên lên bảng tỷ số tại World Cup 2018, sau hai người đồng đội Benjamin Pavard và Raphael Varane. Điều đó cho thấy “những đứa con của thần Gió” rất đa dạng ở khâu ghi bàn.

Đội trưởng tuyển Pháp ở chiến tích đoạt World Cup cách đây tròn 20 năm, Didier Deschamps hiện đang là thuyền trưởng Les Bleus. Nhà cầm quân 49 tuổi trở thành người thứ 4 từng giành vé vào chung kết ở cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Người đàn ông lịch lãm đã đưa đội tuyển Pháp đến trận chung kết tại SVĐ Luzhniki Chủ nhật tới là lần thứ 3 trong lịch sử Les Bleus tiến đến trận đấu cuối cùng, và là lần đầu tiên sau 12 năm chờ đợi. Người ta đã bắt đầu nhìn những cầu thủ áo lam và Didier Deschamps bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.