Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik

Được biết, người phụ nữ sống ở Salisbury đã đến Anh từ Nga.

"Ông ấy (Skripal) nói với bà ông là một nhà tỉ phú Nga, và họ bắt đầu mối quan hệ. Cảnh sát thậm chí còn không biết rằng có người phụ nữ như vậy. Có rất ít người biết được về mối quan hệ này…", người bạn của cặp đôi nói với tờ báo.

Người bạn nói rằng người phụ nữ "cực kỳ" sợ hãi và quá sợ để cung cấp cho cảnh sát thông tin về những ngày cuối cùng trước khi Skripal bị ngộ độc.

"Khi bà đọc được tin tức về những gì đã xảy ra, bà nói: đó là bạn trai cũ của tôi. Bà thực sự rất sợ", nguồn tin cho biết.

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234, mà họ coi ngang với "Novichok". Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".