Ngày xuân, đường về các bản tái định cư rợp sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ Quốc. Ảnh: Huy Thư
Ngày xuân, đường về các bản tái định cư rợp sắc đỏ.  Ảnh: Huy Thư
Trên những ngôi nhà sàn bên những nhành đào đang nở rộ, người người trao cho nhau niềm hân hoan đón chào năm mới. Ảnh: Huy Thư
 
Bàn thờ ngày Tết trong một gia đình ở bản Noòng, xã Ngọc Lâm. Ảnh: Huy Thư
 
Những ngày đầu năm, bà con dân bản đều ăn mặc đẹp và đi chúc Tết mọi nhà. Ảnh: Huy Thư
 
Các gia đình đã mổ gà, lợn… để đón Tết. Trên mâm cỗ ngày xuân của đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú… luôn có các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc mình như mọc, bò giàng... Ảnh: Huy Thư
Từ ngày mồng 2 tết trở đi, sau lễ cúng Nguyên đán, các gia đình thường mời anh em bà con dân bản về nhà mình ăn Tết. Ảnh: Huy Thư
Mọi người cùng vui bên những ché rượu cần tự nấu để đãi khách ngày xuân. Ảnh: Huy Thư
Năm nay, bà con dân bản vui hơn bởi sau gần chục năm về nơi bản mới, việc trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi (sắn, chè, keo…) đã đem lại thu nhập khá, cuộc sống dần đi vào ổn định, một số hộ vươn lên làm giàu. Ảnh: Huy Thư
Trong  men say rượu cần và tiếng nhạc rộn ràng, bà con dân bản lại đắm say trong những điệu nhuôn, suối lăm quen thuộc. Tất cả đã tạo nên một không khí xuân tưng bừng ở vùng tái định cư. Ảnh: Huy Thư