(Baonghean) - Cũng như các dân tộc khác sinh sống khắp mọi miền đất nước, đồng bào Mông ở Nghệ An luôn hân hoan chào đón mùa Xuân. Đây là dịp tưởng nhớ công đức tổ tiên, vui chơi ca hát, khoác bộ trang phục mới để du Xuân. Cuộc sống có lúc còn khó khăn, nhưng bà con luôn lạc quan và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Sinh sống trên những đỉnh núi cao, làm bạn với mây trời, sương núi, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt nụ cười của họ luôn nở nên môi.
 
Những hình ảnh P.V Báo Nghệ An ghi lại được tại một số bản Mông thuộc 2 huyện Kỳ Sơn và Quế Phong:
 
images925463_dsc_7.jpgÔng Già Giống Nênh, bản Huồi Giảng 1 (xã Tây Sơn - Kỳ Sơn) chuẩn bị bàn thờ tổ tiên
Khắc luống. Ảnh: hữu quân
Thiếu nữ bản Huồi Mới 2 (xã Tri Lễ - Quế Phong) du Xuân.
Các cháu bản Huồi Mới 1 (xã Tri Lễ - Quế Phong) vui chơi ngày Tết.
Bà con bản Phá Lếch Phay (xã Đoọc Mạy - Kỳ Sơn) mở hội chọi bò.

Chùm ảnh: Công Kiên