(Baonghean.vn) - Vừa mới chào đời, cháu Trương Thị Nhã Uyên, con của anh Trương Văn Quắng và chị Hồ Thị Hoan, ở thôn 9A, xã Quỳnh Lộc (TX Hoàng Mai) đã mang trong mình bệnh tim nặng. Nhìn cơ thể bé chỉ còn da bọc xương, khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm, không ai cầm lòng được.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Quắng trở nên đìu hiu, bao trùm không khí u ám kể từ ngày phát hiện cháu Uyên bị trọng bệnh. Lúc mới sinh, Uyên nặng 3,2 kg và bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng không hiểu sao cháu không chịu bú sữa mẹ mà khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm, da vàng, khó thở.

 Đã 5 tháng tuổi nhưng cháu Uyên chỉ nặng 2kg, thân hình da bọc xương. Ảnh: Thanh Thủy

Đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Nghệ An, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh thông liên nhĩ và hẹp van tim nhưng còn quá nhỏ để có thể can thiệp. Gia đình đành đưa cháu về nhà chăm sóc, phục hồi sức khỏe để chờ ngày tái khám, điều trị. Cháu chỉ ăn sữa ngoài, cơ thể lại không hấp thu được nên ngày càng còi cọc, mắt lồi to, người chỉ còn da bọc xương. Hiện nay đã 5 tháng tuổi, nhưng cháu chỉ nặng 2 kg. 

Anh Quắng làm nghề lái xe nhưng từ ngày con bệnh đành phải nghỉ việc ở nhà phụ vợ chăm con. Ba đứa trẻ san sát nhau, một đứa lên 6, một đứa lên 3 đang học mẫu giáo và cháu Uyên mang trọng bệnh nên của cải trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi.

Chị Hoan – mẹ cháu Uyên rưng rưng nước mắt cho biết: “Chưa bao giờ bé Uyên ngủ được một giấc quá vài tiếng bởi cơn đau hành hạ, cháu lại suy kiệt về thể trạng, lay lắt như tàu lá héo. Không có tiền nên hàng tháng mỗi lần đi viện, vợ chồng lại chạy đôn chạy đáo vay mượn anh em, bà con”.

Mỗi lần cháu chỉ có thể bú ít sữa để duy trì cuộc sống. Ảnh: Thanh Thủy

Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận ngoài bệnh tim, cháu Uyên còn bị suy dinh dưỡng thể nặng và chưa thể xác định rõ nguyên nhân bệnh của cháu, khuyên gia đình sớm đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh để được kiểm tra kịp thời. Nhưng vì không tiền, gia đình đành mang con về nhà.

Là gia đình thuần nông, hiện tại cả hai vợ chồng đều không có việc làm nên mọi gánh nặng kinh tế đều cậy nhờ ông bà nội. Chia tay với gia đình, chúng tôi không khỏi thương xót cho hoàn cảnh của anh chị và cháu Uyên. Hình ảnh đứa bé gầy gò đang oằn mình bởi những cơn đau khó thở, trái tim nhỏ bé chống chọi với bệnh tật đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm cứu giúp.

Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN