(Baonghean.vn) - Bố bỏ đi từ khi 2 em chưa lọt lòng, người mẹ quay quắt trong cơn bạo bệnh ung thư. Ngày 8/1, người mẹ qua đời, hai em nhỏ 3 tuổi đầu đội khăn tang, cầm gậy đi bên linh cữu khiến ai cũng xót lòng.

Hai trẻ sinh đôi mồ côi ở Thanh Mỹ (Thanh Chương) rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.
Hai trẻ sinh đôi mồ côi ở Thanh Mỹ (Thanh Chương) rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Từ nhiều ngày nay, hình ảnh hai em Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức đầu đội khăn tang đi bên linh cữu mẹ hay hồn nhiên cầm gậy đứng trước di ảnh bàn thờ của mẹ khiến mọi người xúc động.

Hai em khổ từ  lúc chưa lọt lòng, sinh ra đã không có bố.Một mình chị Nguyễn Thị Anh (Thôn 10, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương) mang nặng thai đôi rồi sinh ra 2 con nhỏ đặt tên Tuấn, Đức. Để duy trì cuộc sống và mua sữa nuôi con, chị phải làm đủ thứ nghề từ bốc vác, phụ hồ...

Hình ảnh 2 em nhỏ đi bên linh cữu mẹ khiến nhiều người thắt lòng.

Năm 2015 chị phát hiện mình bị ung thư và qua đời vào ngày (8/1/2016) vừa qua, để lại hai đứa con thơ không nơi nương tựa trong ngôi nhà tranh xiêu vẹo, lợp tranh rách nát, hoàn cảnh rất đáng thương. 

Chiều 10/1 lãnh đạo UBND huyện, Hội bảo trợ trẻ em huyện Thanh Chương đã đến thăm và trao quà cho 2 cháu song sinh, mồ côi (3 tuổi): Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức ở xóm 10 xã Thanh Mỹ (Thanh Chương). Bước đầu, huyện hỗ trợ bà ngoại 5 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng chung tay giúp đỡ hai em vượt qua khó khăn.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN