(Baonghean.vn) -Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nhiều người ngạc nhiên và thương cảm đối với một bệnh nhân nghèo có khối u khổng lồ, nặng tới hơn 10 kg, choán hết phần mông và dưới lưng. Chị là Trần Thị An, năm nay 41 tuổi, quê tại xóm 4, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu.

 

Chia sẻ với phóng viên, chị An cho biết, ngay từ nhỏ mình đã có một khối u như một vết bỏng lồi lên phía dưới lưng. Nhưng, nhà nghèo quá (bố mất sớm, mẹ làm nông nghiệp vất vả, hai em dưới chị cũng không được khôn ngoan bằng người) nên chị An chưa bao giờ tới bệnh viện để kiểm tra, thăm khám. Chị cũng chưa bao giờ được tới trường nên đến nay chị chưa hề biết mặt một chữ cái nào.

 

Cùng với thời gian, cái u lớn dần, đặc biệt là 15 năm nay, cái u phát triển nhanh, giống như một cái túi da đựng nước khiến cho việc sinh hoạt khó khăn. Không chỉ thế, trên khuôn mặt chị và toàn bộ thân thể cũng đã sần lên những u, cục nhìn như thể da cóc. Việc thường xuyên phải mang nặng phía sau lưng khiến chị An luôn bị đau đớn. Nhưng ngoài những liều thuốc giảm đau thì chị cũng không dám nghĩ tới việc phải đến bệnh viện chữa trị.

 

Xin giúp đỡ chị An cắt bỏ khối u khổng lồ ảnh 1Cái u khổng lồ choán hết phần lưng và mông của chị An khiến cho chị rất vất vả trong sinh hoạt hàng ngày.

Khối u khổng lồ của chị An được các bác sỹ quyết định phẫu thuật cắt bỏ trong thời gian tới

Một người bà con đến viện cùng chị An cho biết thêm về gia cảnh của chị: Đã nghèo, lại mang nỗi mặc cảm lớn bệnh tật nên chị An không lập gia đình, đi đâu cũng cố giấu khuôn mặt mình. Hai em chị An lâu nay bỏ đi biệt xứ, chỉ còn chị ở cùng với mẹ già và một đứa con nuôi (chị nuôi từ khi bé chào đời, đến nay đã 13 tuổi) trong căn nhà nhỏ do bà con chòm xóm thương tình dựng cho. Cuộc sống của 3 con người trong gia đình trông cậy cả vào hơn 1 sào ruộng do một tay chị An gánh vác. Đứa con nuôi của chị được mẹ cho đi học, một buổi cháu đi học còn một buổi nhặt ve chai để phụ thêm với mẹ.

 

Cách đây ít ngày, có một người hàng xóm của chị An tới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị đã về mách cho chị rằng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có thể chữa được bệnh cho chị. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo thì sẽ được miễn giảm rất nhiều. Và cũng chính người hàng xóm này đã giúp đưa chị lên bệnh viện.

 

Các bác sỹ ở đây cho biết, chi phí cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của chị An phần lớn sẽ được bảo hiểm chi trả, song có một vài chi phí khác phát sinh như lưỡi dao mổ và đặc biệt là vấn đề thuốc thang, dinh dưỡng, chăm sóc sau mổ là vô cùng quan trọng và cũng khá tốn kém. Bác sỹ chuyên khoa 2 Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại, người thăm khám và điều trị trực tiếp cho chị An cho biết thêm: Đây là khối u lớn, khi tiến hành mổ phải cắt một lượng da lớn, bệnh nhân cũng sẽ mất nhiều máu.

 

Bệnh viện cũng đã tính đến những phương án hỗ trợ bệnh nhân tối đa để giảm chi phí ca mổ, nhưng cũng rất cần đến sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, đặc biệt ở giai đoạn phục hồi cho người bệnh.

T.V