(Baonghean.vn) - Xóm Ái Quốc  (xã  Diễn Hồng – Diễn Châu) hiện phát triển rộng phong trào toàn dân tham gia làm vệ sinh môi trường nông thôn và trở thành một trong những đơn vị điển hình ở huyện Diễn Châu về phong trào này.

Hội viên phụ nữ xóm Ái Quốc đảm nhận làm vệ sinh môi trường ở nhà văn hóa xóm.

Theo quy định của xóm Ái Quốc, vào ngày 20 hàng tháng, toàn bộ các gia đình trong xóm đều tham gia làm vệ sinh môi trường, nhờ cách làm này mà ở xóm Ái Quốc vui rộn cả xóm trên làng dưới bởi người dân tham gia làm vệ sinh môi trường.

Rác được thu gom vào xe vận chuyển lưu động đưa đi xử lý.

Ông Nguyễn Hồng Phúc – Xóm trưởng xóm Ái Quốc cho biết: “ Cùng với việc phát động người dân tham gia làm vệ sinh môi trường, ở xóm còn vận động mỗi tổ chức, đoàn thể hàng tháng đều đảm nhận làm một công việc cụ thể, như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB nhận làm vệ sinh môi trường ở nhà văn hóa,  nạo vét mương thoát nước…Những việc làm thiết thực đó, đã làm thay đổi hẳn nhận thức và hành vi của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, môi trường trong xóm, trong làng”. 

Người dân khơi thông mương thoát nước.

Trước đây, đường giao thông ở xóm Ái Quốc thường tràn ngập nước, rác thải, nước thải của các hộ dân đều đổ ra đường gây khó khăn cho việc đi lại và ô nhiễm môi trường, xóm vận động người dân ủng hộ 20.000 đồng/khẩu, đóng góp công lao động xây dựng đường mương thoát nước. Nhò vậy sau 4 năm thực hiện phong trào này, trong xóm đã bê tông hóa được 3.000 m tuyến mương thoát nước tại trục đường ở khu dân cư với tổng giá trị đầu tư hơn 500 triệu đồng. Hiện nay, xóm đang lập kế hoạch để tiếp tục đầu tư  xây dựng khoảng 2.000 m đường mương thoát nước.

Cùng với hoạt động thiết thực đó, tại mỗi gia đình ở xóm Ái Quốc, trước ngõ đều đặt một thùng đựng rác và theo quy định của xóm, tổ xử lý rác ( do xóm thuê) sẽ thu dọn, chở rác của người dân đi xử lý và kinh phí phục vụ công việc này do người dân chi trả ( 10.000 đồng/hộ).

Cán bộ xóm Ái Quốc tham gia làm vệ sinh môi trường.
Mỗi gia đình ở xóm Ái Quốc đều có thùng đựng rác tập trung ngay trước cổng nhà.

Hoàng Vĩnh