(Baonghean) - Không hòa mình trong lễ mừng năm mới ở quê nhà, gần 400 lưu học sinh Lào tại Nghệ An vẫn đón cái tết trọn vẹn, ấm tình đoàn kết với đầy đủ các phong tục: té nước, buộc chỉ cổ tay, múa Lăm-vông…

Vào những năm trước, tết Bunpimay thường tổ chức riêng lẻ tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Năm nay, tất cả lưu học sinh Lào ở các trường tụ hội về Trường ĐH Vinh để cùng đón Tết. Ông Trần Kim Đôn - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tại Nghệ An cho biết: “Tết Bunpimay là dịp giúp học sinh Lào họp mặt, ôn lại truyền thống dân tộc.

Hội đã phối hợp với Trường ĐH Vinh tổ chức cho các em lưu học sinh một cái Tết đầy ý nghĩa... Tết Lào được tổ chức trên đất Nghệ thể hiện tinh thần đoàn kết Lào – Việt, tình cảm gắn bó giữa Nghệ An với đất nước Lào anh em. Đây cũng là dịp để những người Nghệ từng sống, chiến đấu, học tập, làm việc trên đất nước Lào ôn lại kỷ niệm xưa...”

 
Lễ cầu năm mới bình an.

 
Lễ buộc chỉ cổ tay


Tết Buntimay trên đất Nghệ tuy không rộn ràng như lễ mừng năm mới ở đất nước Triệu Voi, nhưng vẫn đủ các nghi lễ truyền thống như: lễ cầu may, té nước, buộc chỉ cổ tay, múa Lăm-vông…


Em Sirone Ruervai Bounthavy (Lưu học sinh Lào Trường ĐH Vinh) tâm sự: “Cứ đến tết Bunpimay là bọn em rất nhớ gia đình. Nhận được sự quan tâm, chia vui của các bác trong Hội hữu nghị Việt Lào, các thầy côgiáo, các bạn sinh viên Việt Nam, em thấy ấm lòng hơn...”

 

Những cô gái Lào trong trang phục truyền thống đã kết những vòng hoa tươi xinh, chuẩn bị những chén nước thơm, tươi cười choàng hoa vào cổ khách, rưới nước thơm và chúc phúc cho những người đến dự. Dưới bàn tay khéo léo của các cô gái đất nước hoa Chăm-pa, các món ăn truyền thống của bộ tộc Lào trong ngày Tết được bày biện sinh động, hấp dẫn. Thưởng thức món thịt chua, bánh cau nếp, chè chuối... những kiều bào Việt hồi hương như được sống lại khoảnh khắc tươi đẹp những ngày còn ở Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo... 

 


Giao lưu văn nghệ “Thắm tình Lào-Việt”


Không còn khoảng cách dân tộc, khách chủ... bước vào lễ hội, tất cả đều là bạn bè, anh em… Ở xứ Nghệ - nơi đất khách nhưng các em vẫn cảm nhận được không khí gia đình, thấy hình ảnh của nước Lào thân thương qua lời ca, điệu múa, qua các phong tục, lễ nghi...

Thanh Phúc